Hàng ngàn công an tràn vào đàn áp nông dân Văn Giang

 


HƯNG YÊN (NV) Một lực lượng 3,000 người bao gồm công an, bộ đội, dân quân, dùng hơi cay, dùi cui tràn vào đàn áp vài trăm nông dân huyện Văn Giang, Hưng Yên chống cưỡng chế đất, theo trang Blog Nguyễn Xuân Diện tường thuật.







Hàng rào cảnh sát đối mặt vời những người nông dân tay không tấc sắt. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Diện)


Lực lượng này được huy động vào sáng 24 tháng 4 để lấy đất của nông dân xây một khu đô thị.


Mục tiêu của họ là hàng trăm nông dân tụ tập trên chính mảnh đất của họ trong suốt ngày 23 và sáng ngày 24 tháng 4 để chống lại lệnh cưỡng chế đất đai của nhà cầm quyền địa phương.


Vụ cưỡng chế liên quan đến 72 héc ta đất mà nhà cầm quyền muốn quy hoạch để xây dựng khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang Ecopark trong nhiều năm qua đã bị người dân phản đối.


Theo những người nông dân, đất đai vốn thuộc sở hữu ngàn đời của họ bị trưng thu với giá rẻ mạt hay bị cướp trắng trợn mà họ nhiều lần kéo lên Hà Nội biểu tình cũng như khiếu kiện khắp nơi nhưng không có kết quả.


Trang Blog Nguyễn Xuân Diện cho biết, theo thông báo của nhà cầm quyền huyện Văn Giang thì trong đêm 23 rạng sáng ngày 24 tháng 4, lệnh cưỡng chế sẽ được thực hiện.


Cũng vào sáng 23 tháng 4, nhà cầm quyền tỉnh Hưng Yên tổ chức họp báo tuyên bố sẽ huy động mọi nguồn lực và sức mạnh để cưỡng chế bằng được khu vực ba xã Cửu Cao, Phụng Công và Xuân Quan thuộc huyện Văn Giang cho dự án Ecopark. Và họ đã ra tay.







Công an có mặt ở khắp các ngả đường dẫn vào khu vực cưỡng chế. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Diện)


Trang Blog Nguyễn Xuân Diện, tường thuật vào lúc 8 giờ sáng ngày 24 tháng 4, “lực lượng cưỡng chế đông tới 3,000 người, chúng dùng hơi cay, dùi cui… để chia cắt dân, chặn đứng các ngả vào cánh đồng. Máy ủi đã vào san đất.”


Trước đó, vẫn theo Blog Nguyễn Xuân Diện, ngay từ lúc 4 giờ 30 phút sáng, an ninh và lực lượng khác đã có mặt khắp các ngõ ngách trong làng.


“Mặc dù bị mất điện từ 4 giờ 30 sáng nhưng 5 giờ 15 phút, loa của xã đang vang lên về vấn đề cưỡng chế. Ðoàn xe máy xúc, ủi đang chạy trên đê đường 195 hướng về bờ kênh Bắc Hưng Hải để tiến vào khu vực cưỡng chế.”


Công an và “đầu gấu” chặn mọi ngả đường vào khu vực cưỡng chế. Khi công an tiến vào cánh đồng Phụng Công, Xuân Quan. Bà con Phụng Công đã đốt lửa chặn đường.


Tin cho hay, kể từ sau 5 giờ sáng, “loa phóng thanh đọc các văn bản quyết định cưỡng chế và cấm người dân không được ra nơi cưỡng chế. Lửa đã cháy trên cánh đồng Xóm 3 xã Xuân Quan. An ninh và công an mặc thường phục có mặt khắp nơi.”







Trong ngày 23 tháng 4, nhiều nông dân tụ tập trên đất của mình chống lại lệnh cưỡng chế. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Diện)


“Ở phía xã Phụng Công có tiếng nổ liên hồi trong 5 phút. Có thể là tiếng súng AK. Công an quân phục đi quần thảo khắp các ngõ xóm. Lùng sục khắp các vườn nhà.” 


* Ðàn áp thẳng tay 


Tường thuật về hành động đàn áp, Blog Nguyễn Xuân Diện, viết: “Lực lượng cảnh sát có trang bị lá chắn, dùi cui, súng AK. Lựu đạn hơi cay ném vào bà con dồn dập, khói kín cả cánh đồng, lửa cháy loang như chiến tranh, rồi cảnh sát dàn hàng ngang tiến lên, rồi đến đợt sau xông vào bà con dùng dùi cui vụt. Một số người bị đánh ngã quỵ đã bị bắt đi. Họ tóm tay chân thô bạo lôi những người bị bắt lên xe.”


“…Một lực lượng cảnh sát khác đã khóa đường về của bà con, hiện nay một số vài trăm bà con bị cô lập giữa cánh đồng. Những người dân nào đi qua chốt chặn đều bị cảnh sát dùng dùi cui chọc vào bánh xe hoặc dọa đánh. Nhiều tiếng khóc của bà con, phụ nữ, trẻ em vang khắp cánh đồng rất ai oán…”


“Một số bà con nông dân Phụng Công đã bị bắt lên xe. Ðã có 10 người bị bắt, khóa tay xịt hơi cay vào mặt đe dọa và thả ra. Một số người bị ngất xỉu.” 


* Không đơn độc 


Vẫn theo Blog Nguyễn Xuân Diện, “những nông dân Văn Giang không đơn độc khi có cả bà con nông dân Dương Nội và Bắc Ninh sau nhiều vòng thoát lưới bổ vây của công an trên quốc lộ đã tiến được vào nhập đoàn cùng Văn Giang.”







Người dân dựng lều trên đất của mình để bảo vệ đất đai. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Diện


“Cho đến gần 9 giờ sáng ngày 24 tháng 4, các xe ủi đã bắt đầu làm việc. Càn xóm 11 Xuân Quan – nơi các hộ dân đã nhận tiền đền bù.”


Tin về nông dân Văn Giang chống cưỡng chế đất đã gây xúc động và phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, tác giả Trương Ba Không Như viết, như thay cho nhiều người, rằng: “Một đất nước mà nước mắt của dân cứ chảy dài năm này qua năm khác trước cổng những cơ quan nhà nước và không nhận được bất cứ sự đối thoại nào của những người lãnh đạo ngoài sự đối thoại lạnh lùng bằng lực lượng cảnh sát, dân phòng thì nhất định không thể gọi đấy là một đất nước lấy dân làm gốc được!” (KN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT