Bệnh lạ làm 3 người chết ở Quảng Ngãi
VIỆT NAM (NV) – Phúc trình hội nghị quốc gia kể cả lời hô hào của bà bộ trưởng Y tế Việt Nam hôm 5 tháng 4 tại Sài Gòn bị nhiều y bác sĩ tham dự chỉ trích “vô bổ” và dùng những con số “ảo”.
Nhiều trẻ bệnh TCM chết oan mà hội nghị y tế thì vô bổ. (Hình: Báo Sài Gòn Tiếp Thị)

Báo Sài Gòn Tiếp Thị tường thuật cuộc họp mang chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm tử vong vì bệnh tay-chân-miệng” cho biết trong 90 ngày đầu năm 2012 đã có đến 21,295 người mắc bệnh tay-chân-miệng (TCM), cướp đi 16 sinh mệnh trẻ. Số người bị nhiễm bệnh năm nay nhiều gấp 9 lần so với năm rồi. Trong tình hình khẩn cấp này, báo Sài Gòn Tiếp Thị cho rằng, cuộc họp tầm cỡ quốc gia với sự hiện diện của bà bộ trưởng cùng hai thứ trưởng Bộ Y Tế chỉ là dịp để mọi người… nghe những phúc trình dông dài, vô bổ của nhau.
Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, nhiều y bác sĩ từ các tỉnh kéo về tham dự hội nghị này đã nhìn nhau ra chiều thất vọng.
Một chuyên viên y tế xin được giấu tên cho rằng các nhà lãnh đạo Bộ Y Tế Việt Nam nói tỉ lệ mắc bệnh TCM ở Việt Nam vẫn còn thấp hơn Singapore: 23.8 so với 73.5 là “xạo”.
Vị này trích dẫn phúc trình của phó giám đốc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng tại Sài Gòn nói rằng số người bệnh TCM được ghi nhận chỉ là “bề nổi của tảng băng” trong khi con số chưa khám phá trong cộng đồng còn rất lớn.
Ông Trương Hữu Khanh, bác sĩ bệnh viện Nhi Ðồng 1 tại Sài Gòn cũng cho rằng các quốc gia tiên tiến trên thế giới giám sát bệnh dịch rất chặt chẽ cho nên những con số của họ luôn là số thật. Ông này không ngại ngùng cho rằng “con số ca bệnh ở Việt Nam là con số ảo thì không có lý do gì để lấy làm vinh hạnh”.
Một bác sĩ còn chỉ trích hội nghị không giúp ích gì cho các địa phương nhằm “rút kinh nghiệm ngăn chận con số người chết vì bệnh TCM”. Theo ông, trong số 16 bệnh nhân chết vì bệnh TCM từ đầu năm đến nay chỉ có 3 trường hợp xảy ra tại bệnh viện trung ương trong khi có đến 13 trường hợp xảy ra tại bệnh viện tỉnh. Ông này nói rằng có nhiều bệnh nhân chết một cách oan uổng, mà lẽ ra phải được cứu sống nếu bệnh viện “xử trí đúng đắn và kịp thời”.
Thế nhưng, hội nghị nói trên lại không để cho mọi người thảo luận về biện pháp ngăn chận bệnh dịch và giảm thiểu con số tử vong, theo ông bác sĩ, con số 16 người chết vì bệnh TCM ba tháng đầu năm nay là con số “quá lớn”.
Một vị khác đến dự hội nghị từ tỉnh xa tâm sự: “Cuối cùng thì chúng tôi lại ‘được’ dự một hội nghị do Bộ Y Tế tổ chức ‘mang tính phong trào,’ chỉ lãng phí thời gian và công sức, chứ không được điều gì ích lợi.”
Trong khi đó cũng theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, một bệnh lạ xuất hiện tại tỉnh Quảng Ngãi mới làm 3 người chết. Ba nạn nhân này gồm một người 15 tuổi, một người 21 tuổi và một bé 10 tuổi, đều là nữ giới và cư ngụ tại huyện Ba Tơ.
Các bác sĩ bệnh viện Quảng Ngãi cho biết cả ba bệnh nhân này đều bị suy nội tạng, đặc biệt là gan khi được đưa vào bệnh viện.
Theo phó giám đốc Sở Y Tế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Mến, dấu hiệu của bệnh lạ này rất dễ thấy bên ngoài. Mu bàn tay, bàn chân, đầu và kẽ ngón tay, ngón chân của người bệnh sưng đỏ rồi nứt nẻ. Có người còn bị sưng má, cánh mũi và sau đó thì rụng tóc.
Ðại diện Sở Y Tế Quảng Ngãi hôm 4 tháng 4 cho biết vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây nên bệnh lạ làm chết người này. (P.L.)



























































































