BÌNH THUẬN (NV) – Một bé trai 11 tuổi ở huyện Tuy Phong bị bắt cóc, giết chết rồi chôn xác phi tang sau khi đòi tiền chuộc, mà kẻ chủ mưu chính là người được gia đình em cưu mang từ đầu năm tới giờ.
Truyền thông Việt Nam loan tin, sáng 7 tháng 4, 2016, Phòng Cảnh Sát Ðiều Tra Tội Phạm về Trật Tự Xã Hội, công an Bình Thuận cho biết, đã bắt được hung thủ Nguyễn Bảo Vũ (24 tuổi), ngụ huyện Tuy Phong.

Nơi cháu Nghi bị giết hại và chôn xác. (Hình: Thanh Niên)
Vũ bị cáo buộc là kẻ đã bắt cóc, giết chết cháu Phan Khắc Uy Nghi (11 tuổi), ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, rồi đòi tiền chuộc hôm 4 tháng 4.
Theo tin Thanh Niên, bước đầu Vũ khai nhận, sau khi bắt cóc cháu Nghi, hung thủ giết chết rồi chôn xác cháu bé tại một khu đồng trống ở xã Bình Thạnh, cách thị trấn Liên Hương chừng 6 cây số để bịt đầu mối.
Tiếp đến, Vũ nhắn tin yêu cầu ông Phan Khắc Dũng (46 tuổi), cha cháu Nghi đưa 200 triệu đồng để chuộc con, do thời gian gần đây nghi can thường chơi cá độ đá banh và nợ người khác 25 triệu đồng, phải bán chiếc xe gắn máy của mình nhưng không trả đủ.
Ðến khuya cùng ngày, ông Dũng đã chuyển đủ tiền cho Vũ nhưng vẫn không thấy con mình được thả. Sáng 5 tháng 4, ông Dũng tiếp tục nhận tin nhắn yêu cầu giao thêm 160 triệu đồng nữa mới thả cháu Nghi, nhưng khi ông Dũng mang tiền đến thì số điện thoại trên tắt máy, bởi thực chất cháu Nghi đã bị giết chết.
Sau khi biết Vũ chính là kẻ thủ ác, ông Dũng chỉ biết kêu trời, bởi Vũ là bạn thân của con trai lớn của ông. Thấy hoàn cảnh Vũ mồ côi cha mẹ, tính tình cũng được nên gia đình xem y như người thân, cho ở luôn trong nhà từ trước Tết Nguyên Ðán đến nay để phụ việc trong trang trại thanh long của gia đình. (Tr.N)









































































