Saturday, April 20, 2024

Lập đoàn thanh tra vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng


HẢI PHÒNG (NV) –
Sáng ngày 31 tháng 1, một đoàn thanh tra của Bộ Tài Nguyên-Môi Trường Việt Nam (vừa được thành lập trước đó khoảng 24 tiếng đồng hồ) đã có mặt tại Hải Phòng.









Vợ con của ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý “hưởng Xuân” trên nền ngôi nhà bị phá sập. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Người cầm đầu đoàn thanh tra là Thứ Trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển của bộ này cho biết sẽ “xem xét vấn đề pháp lý liên quan đến việc giao đất rồi thu hồi đất của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.”


Trong cuộc họp chiều 30 tháng 1, đoàn thanh tra hứa hẹn sẽ “tìm hiểu thực tế, làm việc độc lập và tôn trọng nguyên tắc làm việc cũng như tính chất chuyên môn của vấn đề.”


Theo báo Tuổi Trẻ, thì thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn là bà Nguyễn Thị Xuân Thu nói rằng bộ này “cũng đang cân nhắc việc gởi một đoàn thanh tra của bộ này xuống Hải Phòng để tìm hiểu tình hình.”


Vẫn báo Tuổi Trẻ cho biết, trưa ngày 30 tháng 1, thêm một tổ chức nữa nhảy vào “vòng chiến” vụ tranh chấp đất đai giữa chính quyền huyện Tiên Lãng và gia đình nông dân Ðoàn Văn Vươn.


Chủ Tịch Hội Nghề Cá Việt Nam Nguyễn Việt Thắng, mà ông Ðoàn Văn Vươn là hội viên, cho biết sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của hội viên mình.


Ông này cho rằng “hội sẽ lên tiếng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ông Vươn trong trường hợp chính quyền thu hồi đất đai trước hạn và vi phạm luật đất đai.”


Trước đó, một đoàn giám sát của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam do ông Trưởng ban Kinh tế Ðối ngoại Nguyễn Công Nguyên dẫn đầu cho hay cũng đã phúc trình cho cấp trên về kết quả ban đầu của cuộc giám sát.


Cũng như những tổ chức vừa nói, ông Nguyên dè dặt cho rằng “chưa thể đưa ra kết luận chính thức vì cơ quan chức năng đang xem xét sự việc.”


Dù vậy, ông Nguyên thừa nhận rằng sự kiện cưỡng chế thu hồi đất đai của gia đình ông Vươn đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận và có dấu hiệu “vi phạm pháp luật nghiêm trọng.”


Trước đó theo báo Dân Việt, Luật Sư Lê Ðức Tiết – phó chủ tịch Hội Ðồng Tư Vấn Dân Chủ và Pháp Luật của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam – cho biết đã tiếp xúc với đông đảo người dân xã Vinh Quang, nơi xảy ra vụ cưỡng chế ngày 5 tháng 1 vừa qua. Theo ông, đông đảo cư dân Vinh Quang không tán thành hành động của chính quyền huyện Tiên Lãng đối với gia đình ông Ðoàn Văn Vươn.


Theo ông Tiết, người dân Tiên Lãng chỉ trích chính quyền địa phương “xử lý trái đạo lý, trái pháp luật” và “tạo ra sự kiện bất bình thường.”


Trong khi đó theo báo Thanh Niên, một chi tiết vừa được khám phá cho thấy gia đình ông Vươn từng được bồi thường 300 triệu đồng, tương đương 15,000 đôla hồi năm 2005 khi bị thu hồi 4.8 ha đầm nuôi thủy sản trong khu 40 ha đầm ở xã Vinh Quang.


Chi tiết này cho thấy tuyên bố của chính quyền huyện Tiên Lãng cho rằng việc họ “thu hồi đầm nhà ông Vươn mà không bồi thường lấy một xu tiền một cách hợp pháp” là không hợp pháp.


Vụ chính quyền huyện Tiên Lãng huy động trên 100 công an, bộ đội mang theo vũ khí bao vây, cưỡng chế việc thu hồi 40 ha đầm của gia đình nông dân Ðoàn Văn Vươn ngày 5 tháng 1 vừa qua đã làm bùng nổ sự phẫn nộ của dư luận ở Việt Nam.


Gia đình ông Vươn đã gài mìn và dùng súng hoa cải chống lệnh cưỡng chế, bắn bị thương 6 cán bộ công an và bộ đội, trong đó có trưởng công an huyện Tiên Lãng. Sáu người thuộc gia đình ông Ðoàn Văn Vươn đã bị bắt và bị truy tố về tội “giết người và chống người thi hành công vụ.”


Vấn đề gây ồn ào không kém bên cạnh vụ cưỡng chế và chống cưỡng chế gây đổ máu là việc phá tan hoang ngôi nhà hai tầng của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn, không nằm trên phần đất bị cưỡng chế.


Chính quyền huyện Tiên Lãng đang chối trách nhiệm trong vụ này, nhưng dư luận nghi chính quyền đã cho giới “xã hội đen” phá sập nhà của ông Ðoàn Văn Vươn. (PL)

MỚI CẬP NHẬT