Một luật sư chết cháy gần hồ Than Thở


ÐÀ LẠT (NV) –
Sáng ngày 2 tháng 11, lửa bùng cháy dữ dội ở một góc rừng thông trước hồ Than Thở, Ðà Lạt thiêu đốt một người đàn ông lạ mặt. Khi lửa sắp tàn, thi thể người đàn ông này đang ở tư thế ngồi ngã rạp xuống mặt đất.










Vụ tự thiêu xảy ra tại rừng thông hồ Than Thở sáng 2 tháng 11. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Ông Nguyễn Văn Thành, nhân viên canh gác khu du lịch, người đầu tiên phát giác vụ cháy nói trên nói rằng người đàn ông lạ mặt có thể đã leo rào vào bên trong rừng thông hồ Than Thở để tự thiêu.


Vào sáng sớm, khu rừng thông này vắng người nên không ai phát giác được sự việc. Khi ông Thành trông thấy đám lửa cháy sáng thì mọi việc đã trở nên quá muộn.


Theo báo mạng VNExpress, người đàn ông nói trên là Luật Sư Nguyễn Thái Cường, trưởng văn phòng luật sư Ðại Cát Tường, tọa lạc tại trung tâm thành phố Ðà Lạt.


Trong khi đó, nguồn tin từ Luật Sư Ðoàn Lâm Ðồng nói rằng ông Cường đang mắc bệnh suy tụy giai đoạn cuối. Tin này cũng nói mới đây ông Cường đã làm đơn xin nghỉ việc để chữa bệnh.


Vì vậy, người ta tạm thời kết luận rằng ông Luật Sư Nguyễn Thái Cường đã chọn cái chết bằng cách tự thiêu.


Báo Thanh Niên dẫn lời của một chủ quán giải khát gần đó cho biết đã nhìn thấy cột lửa cao trên 3 thước lúc 7 giờ rưỡi sáng. Tưởng có người đốt rác và sợ lửa cháy lan, ông chủ quán chạy đến thì trông thấy thi thể một người đàn ông đã cháy đen.


Cũng theo ông chủ quán, kẻ chán đời để lại một hộp danh thiếp bên cạnh thi thể mình cho biết danh tính cũng như địa chỉ văn phòng luật sư của ông tọa lạc tại phường 11, thành phố Ðà Lạt.


Chưa đầy một tháng trước, cũng có một cô gái khoảng 20 tuổi tự thiêu trong một căn nhà bỏ hoang ở thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Ðắk Lắk. Báo Dân Trí cho biết cô gái này tẩm xăng vào người rồi bật hộp quẹt. Ngọn lửa bùng cháy, thiêu chết cô gái trong vòng 10 phút. (P.L.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT