HÀ NỘI (NV) – Máu đã đổ tại giảng đường trường Ðại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội khoảng 3 giờ chiều ngày 19 tháng 12 làm một nam sinh viên thiệt mạng. Nạn nhân tên Vũ Ngọc Cương 20 tuổi, sinh viên năm thứ ba khoa Kiến Trúc của trường. Sinh viên Vũ Ngọc Cương quê ở tỉnh Bắc Ninh, hiện đang tạm trú ngụ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Sinh viên Vũ Ngọc Cương. (Hình: báo Tiền Phong)

Báo Tiền Phong dẫn lời của một số nhân chứng nói rằng anh Cương đã bị bốn thanh niên lạ mặt đột nhập vào giảng đường tấn công bằng dao nhọn trong lúc đang ngồi học. Cương không kịp phản ứng, bị đâm gục trên vũng máu. Bốn thanh niên giết người nhanh chân tẩu thoát liền sau đó.
Cương được các bạn cùng lớp chở vào bệnh viện cứu cấp nhưng đã chết ở dọc đường. Các bác sĩ bệnh viện Thanh Nhàn cho hay, nạn nhân bị trúng một nhát rất sâu ở phổi.
Cũng theo báo Tiền Phong, sinh viên Vũ Ngọc Cương bị đâm chết vì “mâu thuẫn tình cảm.” Tuy nhiên, báo Thanh Niên thì cho rằng nguyên nhân dẫn đến án mạng có thể vì sự hiểu lầm giữa Cương và nhóm thanh niên nói trên.
Một số bạn của sinh viên Cương nói nguyên nhân dẫn đến án mạng có thể xuất phát từ cái nhìn “khinh miệt” của Cương làm một số sinh viên khác đang đứng ngoài nhìn vào trông thấy nổi giận. Nhóm này ra dấu khiêu khích nhưng Cương lại quay mặt vào trong, không tỏ vẻ đáp ứng. Cả nhóm bốn người hùng hổ xông vào lớp thình lình dùng dao nhọn đâm Cương gục ngay tại bàn học.
Máu đổ trên ghế giảng đường trường đại học ở Hà Nội. (Hình: báo Tiền Phong)

Một số sinh viên trường Ðại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội cho biết, sinh viên Cương hiện là trưởng lớp, rất năng nổ, hoạt bát và hiền lành. Công an địa phương cho biết đang truy lùng bốn thanh niên hung thủ đâm chết sinh viên Vũ Ngọc Cương.
Tháng 8, 2009, một giảng viên đại học ở Sài Gòn đã bị sinh viên vào tận lớp học tạt át xít vì cho rằng mình bị ông thầy trù dập “treo bằng.”






































































































































