Friday, April 26, 2024

Nghệ An: Ðào móng làm nhà, trúng kho đồ cổ bạc tỷ

NGHỆ AN (NV) Một gia đình ở huyện Diễn Châu đang đào móng xây nhà đã bất ngờ tìm thấy kho đồ cổ với gần 70 cái chén, dĩa cổ có những họa tiết đẹp mắt, ước tính có giá hàng tỷ đồng.








Số cổ vật gồm nhiều chén, dĩa có hoa văn lạ, đẹp. (Hình: Zingnews)


Ngày 11 tháng 8, tờ Tri Thức Trẻ đưa tin, cách đây mấy ngày, vợ chồng anh Ðặng Trung Quyết (31 tuổi) và chị Phạm Thị Thủy (26 tuổi), ở xóm 6, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, cùng nhóm thợ đào móng để chuẩn bị xây nhà thì bất ngờ tìm thấy một số chén, dĩa cổ lâu đời có hoa văn lạ nằm dưới lòng đất sâu khoảng 1 mét.


Ban đầu, anh Quyết nghĩ đó chỉ là vài ba cái chén đĩa bình thường nên lơ là lấy lên khiến chúng bị vỡ. Tuy nhiên, càng đào rộng ra, anh Quyết nhìn thấy có đến vài chục cái nằm chồng lên nhau theo từng lớp. Khi lấy hết lên, anh Quyết đếm được tới 69 cái, trong đó một số cái đã nứt bể.


Theo mô tả của phóng viên Tri Thức Trẻ, những cổ vật này có hoa văn, họa tiết trang trí rất đẹp và bắt mắt với nước men màu xanh, màu da lươn bóng đẹp. Nhiều cái chén bên trong có chữ Hán trông rất cổ xưa.


Nhiều người lớn tuổi ở địa phương phán đoán, số đồ vật mà gia đình anh Quyết
đào được rất có thể là những vật dụng sinh hoạt thường nhật của người dân Phủ Diễn Châu xưa, chứ không phải đồ dùng của vua chúa, có tuổi đời khoảng 200 năm, trị giá hiện tại khoảng vài tỷ đồng.


Tin đồn gia đình anh Quyết đào trúng kho cổ vật nhanh chóng lan ra, khiến rất đông người tìm đến để được “xem cho biết.” Nhiều người trong giới buôn bán hoặc sưu tầm đồ cổ đổ xô tìm đến hỏi mua. Tuy nhiên, vợ chồng anh Quyết chưa đồng ý bán mà cho biết “muốn giữ lại để làm kỷ niệm.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT