Nghề giáo bị thất sủng, nhiều người kiếm không ra việc

 


 


SÀI GÒN (NV) Thầy cô giáo bậc trung học ra trường thừa mứa đến nỗi phải xin làm bảo mẫu tại Sài Gòn vài năm trở lại đây không còn là chuyện lạ. Trong niên khóa này, ngành Giáo Dục Sài Gòn mở cuộc thi tuyển dụng thầy cô giáo, đã nhận được số sinh viên thi vào đông gấp sáu lần con số trúng tuyển.









Tốt nghiệp trường Ðại Học Sư Phạm, mừng rồi lại lo. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ dẫn phúc trình của Sở Giáo Dục Sài Gòn cho biết con số thầy cô giáo ngành trung học được tuyển dụng năm nay chỉ có khoảng 525 người. Trong khi đó, số sinh viên tốt nghiệp xin dự tuyển lên tới gần 3,000 người. Phúc trình này xác nhận rằng sẽ có ít nhất 1,500 thầy cô giáo thừa phải tìm việc khác.


Một sinh viên tốt nghiệp trường Ðại Học Sư Phạm hơn một năm nay, xin được giấu tên, cho biết hiện đang phải làm giáo viên “thỉnh giảng” với mức lương khoảng 2 đô la mỗi tiết học. Ông này buồn rầu nói: “Khi nào cần thì người ta mới kêu mình. Còn không thì để mình… ngồi chơi xơi nước.”


Ông còn than thở rằng có ghi thêm “nguyện vọng” trong đơn xin được tuyển dụng vào trường trung học chấp nhận bất kỳ công việc nào, từ nhân viên thư viện đến nhân viên phòng thí nghiệm… nhưng chờ hoài cũng không thấy trường nào gọi.


Ông tâm sự: “Thế là đành phải làm… nhà giáo tự do, tự do muôn đời.”


Một số sinh viên khác ra trường vài năm nay mà không tìm được việc làm theo sở nguyện, cho biết “đang chờ, mà không biết chờ đến bao giờ.” Trong số này có một sinh viên tốt nghiệp ngành lịch sử cho biết giáo viên môn sử đang thừa mứa. Cô nói, rất nhiều bạn bè của cô nay đành “chôn vùi” ước mơ đứng trên bục giảng, để đi làm… thợ may, thợ lột vỏ tôm.


Một cán bộ Sở Giáo Dục Sài Gòn thú nhận rằng ngành giáo dục bậc đại học hoang phí tiền bạc của dân vì đào tạo các thầy cô giáo quá đông so với nhu cầu của xã hội. Ông này cho rằng việc vạch ra một chính sách đào tạo “bất cập” như thế từ nhiều năm nay thuộc trách nhiệm của cấp “vĩ mô” chứ không phải của Sở Giáo Dục hoặc trường Ðại Học Sư Phạm.


Báo Tuổi Trẻ cho biết, cuối cùng thì ông Văn Công Sang, trưởng phòng tổ chức của Sở Giáo Dục Sài Gòn cho rằng “xã hội sẽ tự điều chỉnh sự mất thăng bằng về cung cầu nói trên.”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT