Nhảy cầu tự tử, để lại tin nhắn nhờ báo cho vợ

 


ÐÀ NẴNG (NV)Một người đàn ông đã gieo mình từ cầu Thuận Phước xuống sông Hàn ở thành phố Ðà Nẵng tự tử.



Vị trí người đàn ông gieo mình từ cầu dây võng xuống sông Hàn. (Hình: VNExpress)


Báo điện tử VNExpress khi kể lại tin này nói, “Sau khi cãi vã với gia đình, anh Tiên lấy xe máy đi lên cầu dây võng lớn nhất Việt Nam, soạn sẵn tin nhắn ‘Ai phát hiện thì hãy gọi điện vào số máy này cho vợ tôi’, rồi sau đó gieo mình xuống sông Hàn.”


Từ mặt cầu chỗ nạn nhân quyên sinh xuống mặt nước cao tới 80 mét nên không ai dám nhảy xuống cứu. VNExpress thuật lại theo lời thân nhân nạn nhân (cư ngụ ở phường Nại Hiên Ðông quận Sơn Trà) thì “anh Tiên có vợ và 3 con nhỏ. Hàng xóm cho biết, anh này hay đánh đề, cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần và xích mích với gia đình.”


Theo tờ Dân Trí, đây là vụ nhảy cầu tự tử thứ 3 chỉ trong vòng 10 ngày qua tại thành phố Ðà Nẵng. Trước đó, trong các ngày từ 6-10 tháng 12 trên cầu sông Hàn và cầu Cẩm Lệ cũng đã xảy ra vụ một người phụ nữ và một nữ sinh lớp 10 tự tử.


Với những gì thấy trên các báo ở Việt Nam, ít nhất đã có 8 người gồm đủ mọi thành phần xã hội đã tự tìm cái chết trong hai tuần lễ đầu tháng 12, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau.


Một phụ nữ thuê phòng trọ uống thuốc diệt cỏ tự tử ở tỉnh Bình Phước ngày 14 tháng 12. Hai ngày 14 và 15 tháng 12 có hai người treo cổ tự tử ở tỉnh Bình Ðịnh. Giám đốc đài truyền hình Long An treo cổ tự tử ngày 4 tháng 12. Một nữ sinh 14 tuổi ở Long Thành, Ðồng Nai treo cổ tự tử ngày 3 tháng 12 vì không thể chịu đựng tiếp tục sự bạo hành của bố dượng.


Những tháng trước đó cũng đều thấy tin có người tự tử. Năm 2008, báo VNExpress từng kể, riêng bệnh viện Trưng Vương ở Sài Gòn cho hay có hơn 300 người tự tử được đưa tới cấp cứu trong khoảng một năm.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT