Nhiều người dân bỏ nhà vào rừng lánh nạn vì động đất

 


QUẢNG NAM (NV) Từ cuối tháng 8 năm 2011 đến ngày 7 tháng 9 vừa qua, người ta ước tính tổng cộng 59 trận động đất diễn ra tại khu vực công trình thủy điện Sông Tranh 2 thuộc tỉnh Quảng Nam. Chỉ riêng năm ngày qua, dồn dập xảy tới 13 trận động đất khiến hàng chục ngàn cư dân sống trong hoảng loạn.








Người dân Bắc Trà My sống ngoài đường nhiều hơn ở nhà vì sợ nhà sập đột ngột. (Hình: báo Người Lao Động)


Trong khi người dân lo sợ mang theo đồ đạc bỏ vào rừng thì nhiều cán bộ tuy lo lắng nhưng không biết giải thích với dân như thế nào.


Theo VietNamNet, sau các vụ động đất hàng chục hộ dân bỏ nhà tái định cư thủy điện vào làm nhà tạm trong rừng sinh sống.


Báo Lao Ðộng dẫn lời ông Ðặng Phong – chủ tịch huyện Bắc Trà My – xác nhận, đã có gần 40 ngôi nhà tại các khu tái định cư thủy điện bị bỏ lại, hoang tàn, người dân đã quay trở vào rừng, rẫy cũ dựng nhà tạm sinh sống vì sợ động đất.


“Chính quyền xã không thể thuyết phục được vì nhà cửa của họ bị nứt toác, nên họ bỏ đi. Nhưng con số người dân bỏ nhà tái định cư đi có thể chưa dừng lại trong những ngày tới nếu động đất cứ tiếp diễn.”


Trong khi đó, những người ở lại càng lo sợ khi họ không thể bỏ nhà cửa mà đi vì con cái đang theo học các trường ở đây, công việc làm ăn kinh doanh cũng bị ảnh hưởng.


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một người dân còn ở lại cho biết, việc bán nhà đất để chuyển đi nơi khác cũng không thực hiện được bởi vùng động đất này không ai dám mua.


Ðối với những gia đình này, họ đã gói ghém đồ đạc chuẩn bị sẵn sàng di dời. Nhiều bà con ở đây tối ngủ cũng phải mở cửa, hễ nghe động đất thì phóng chạy ra đường.


Còn theo báo Người Lao Ðộng, một số trường học, công sở, nhà dân ở huyện Bắc Trà My bị nứt tường, hỏng mái. Chính quyền các địa phương phát loa hô hào người dân “chủ động ứng phó để không bị tổn thất nặng nề về tính mạng cũng như tài sản” khiến người dân càng thêm kinh sợ.


Báo Người Lao Ðộng cũng cho hay, người dân Bắc Trà My ở ngoài ngõ nhiều hơn trong nhà vì sợ nhà sập đè. Một số người quay sang chỉ trích thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của cán bộ thẩm quyền tỉnh Quảng Nam.


Sáng ngày 8 tháng 9, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã mở cuộc họp khẩn cấp với đại diện Viện Ðịa Chất và Viện Vật Lý Ðịa Cầu tại Bắc Trà My. Tại cuộc họp này, cả ba phía đều xác nhận các trường mẫu giáo và trung học ở Bắc Trà My bị nứt rạn đáng lo ngại. Có nơi, mảng tường bê tông lớn nứt, rớt xuống sàn nhà.


Một chủ tiệm tạp hóa cho hay đã bàn đến việc về miền xuôi tìm phương sống để tránh căng thẳng, lo âu đến mất ăn, mất ngủ.


Ông Ðặng Phong, chủ tịch huyện Bắc Trà My còn thẳng thừng tuyên bố: “Gia đình tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng di tản, nhất là vào đêm khuya.” Ông này thú nhận rằng, lâu nay cố “bình tĩnh, kiên nhẫn suốt năm để trấn an người dân, nhưng đến thời điểm này thì đã bắt đầu thấy bất an”. (K.N.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT