TIỀN GIANG (NV).- Lớn tiếng thách thưởng 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đô, một “đại gia” cư dân xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị cắn “của quý” đến đổ máu.
Nhậu nhẹt và những mối nguy tiềm ẩn. (Hình: Internet)

Vì “đại gia” lo “ôm đầu máu” bỏ chạy, người bị thách thức là một phụ nữ đâm đơn kiện ông ra tòa đòi trả 100 triệu đồng.
Theo báo Tiền Phong, “đại gia” nạn nhân là ông TTH. 64 tuổi, một “lái heo” giàu sụ, hiện có tới 7 mẩu ruộng và nhiều nhà cửa trong vùng.
Mới đây, ông TTH. ghé lại một tiệc nhậu đông người tham dự, trong đó có bà NTL 38 tuổi, ngụ cùng quê. Ngà ngà say giữa buổi tiệc, ông TTH. bỗng cao hứng thách thức bà L. dám … cắn “của quý” của ông thì ông “dám” thưởng 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đô.
Nhiều tiếng la hét, reo hò cổ vũ vang lên, nhưng ai cũng nghĩ ông TTH. chỉ nhằm gây cười trong lúc đùa giỡn. Không ngờ, ông này luôn miệng hô hào và còn … kéo xệ quần, trưng bày “của quý” ra trước mặt đám đông, để thách thức bà L. “giỏi thì … xực, để lấy tiền.” Có người can gián, khuyên ông TTH. ngừng cuộc đùa dai, nhưng ông luôn miệng nhắc lời thách đố.
Những người hiện diện lại càng bất ngờ, khi thấy bà L. lừ lừ tiến tới, “phập” luôn “của quý” của ông bạn nhậu. Tới lúc đó, cơn đùa dai của ông nọ mới tạm dừng để người ta đưa ông vào bệnh viện cứu chữa vết thương.
Cũng theo báo Tiền Phong, ba ngày sau đó, đôi bên lại đưa nhau ra tòa. Ông TTH. kiện bà L. gây thương tích lúc ông đang say, “không biết gì hết.” Còn bà L. thì đòi ông TTH. phải giữ lời thách đố, trả cho bà 100 triệu đồng tiền thưởng.
Dư luận đồn rằng cả hai ông bà nói trên trước đó từng là bạn bè thân thiết của nhau. Có người còn nói rằng họ còn có mối quan hệ riêng tư nên ông TTH. định làm xấu người đẹp, không ngờ bà làm thật.
Theo người đứng đầu công an huyện Cai Lậy, vụ tranh chấp giữa đôi bên sẽ do tòa án đứng ra giải quyết. (PL)











































































