HÀ NỘI (NV) – Nữ cán bộ công an giao thông được tung xuống đường giữ an ninh trật tự, mới đây vô tình trở thành trò đùa cho một số thanh niên nghịch phá tại Hà Nội.
Nữ cảnh sát giao thông chỉ đường giữa ngã tư dễ trở thành trò đùa của các thanh niên quậy phá. (Hình: báo Lao Ðộng)
Một số nhân chứng cho biết, chiều ngày 24 tháng 1, một nữ cảnh sát giao thông đứng trên bục điều khiển giao thông tại ngã tư đường Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi, Hà Nội đã trở thành nạn nhân của hai thanh niên quậy phá.
Cô này đang giơ tay chỉ đường, thình lình bị hai thanh niên chở nhau trên xe gắn máy chạy ngang giơ cao tay bốc vào ngực. Sự việc xảy ra đột ngột trước mắt mọi người đang đứng chờ hiệu lệnh của nữ cảnh sát giao thông, giữa thanh thiên bạch nhật. Cô cảnh sát khựng lại trong giây lát, nhưng rồi không biết làm gì khác, lại tiếp tục giơ tay làm hiệu lệnh cho xe cộ qua lại.
Hàng trăm con mắt nhìn thấy sự việc diễn ra đột ngột, nhưng không biết phải phản ứng thế nào. Hai thanh niên nọ cười khanh khách một cách khả ố sau hành động trên, rồi phóng xe chạy mất.
Trong vòng một tháng nay, hàng trăm nữ cảnh sát giao thông đã được tung xuống đường điều khiển trật tự tại hầu hết các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội.
Nhiều người cho rằng sự xuất hiện của các nữ cảnh sát giao thông đã khiến không khí đường phố đỡ căng thẳng phần nào. Thực tế thời gian qua cho thấy, thái độ làm việc của các nam cảnh sát giao thông rất dễ làm người dân nổi nóng, dẫn đến xung đột giữa người dân và công an giao thông.
Tuy nhiên, hình ảnh sàm sỡ của hai thanh niên đi đường nhắm vào nữ cảnh sát công an giao thông đang làm nhiệm vụ giữa ngã tư đường đã tạo một trạng thái trái ngược. Có người nói rằng sự kiện trên cho thấy, chính các công an giao thông còn không tự bảo vệ được mình, thì nói gì đến việc bảo vệ người dân. (PL)























































































































































