Thanh niên hai làng chài ăn nhậu, giết nhau

 


QUẢNG NGÃI (NV) – Từ nhiều năm nay, thanh niên hai xã Ðức Phong thuộc huyện Mộ Ðức và xã Phổ An thuộc huyện Ðức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi trở thành “không đội trời chung.”










Ngư phủ trẻ thành sát thủ giết người. (Hình: Báo CA)


Người ta không biết từ lúc nào, hai xã ven biển lại thường xuyên nhuốm máu, nhất là sau những chuyến đi biển trở về của các ngư dân trẻ tuổi.


Báo Công An cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn cho biết, vụ án mạng mới nhất xảy ra tại vùng ranh giới hai xã chài lưới hôm 23 tháng 6 làm một thanh niên thiệt mạng. Hung thủ tên Nguyễn Trọng Tấn 21 tuổi của làng chài Ðức Phong đã bị bắt.


Một số nhân chứng cho hay, đêm 20 tháng 6, một nhóm thanh niên của làng chài Phổ An do Phạm Văn Thanh 17 tuổi cầm đầu mang gậy gộc, dao mác tấn công một nhóm thanh niên do Nguyễn Trọng Tấn đứng đầu ở xã Ðức Phong. Trong cuộc “giao tranh,” Thanh bị Tấn đập bằng một khúc cây đòn dài đến bất tỉnh. Thanh được đưa đến bệnh viện cứu cấp nhưng không thoát khỏi tay tử thần.


Trước đó cũng đã diễn ra một vụ xung đột ác liệt giữa hai nhóm thanh niên Ðức Phong và Phổ An. Mỗi bên qui tụ hàng chục người sử dụng toàn mã tấu, dao… tấn công, đâm chém nhau loạn đả. Vụ “giao chiến” này tuy không làm ai thiệt mạng nhưng cũng gây thương tích cho hàng chục người.


Một số nhân chứng cho biết, sau khi nhóm Ðức Phong bỏ chạy, nhóm Phổ An quay qua đập phá lung tung nhà cửa của người dân ở giữa khu vực “giao tranh.” Một số cư dân vô tội cũng bị nhóm này chém trọng thương.


Cuộc điều tra của công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết số thanh niên thuộc hai băng nhóm Phổ An và Ðức Phong mang mối hiềm khích lâu đời. Tất cả số họ đều là thanh niên làng chài bỏ học giữa chừng, đi biển để sinh nhai.


Sau mỗi chuyến trở về làng chài, họ lao vào các cuộc nhậu nhẹt, ăn chơi, chọc gái… dẫn đến xung đột. Mối tư thù giữa hai nhóm thanh niên làng chài mỗi lúc một lớn dần. Chỉ cần một câu nói khích, họ lại “dàn trận” đánh nhau chí tử.


Không thể dùng biện pháp “giáo dục,” một cán bộ chỉ huy công an xã Ðức Phong cho biết chỉ còn cách tuần tiễu hàng đêm để kịp thời ngăn chận các cuộc xung đột đẫm máu có thể xảy ra giữa thanh niên Ðức Phong và Phổ An.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT