HÀ NỘI (NV) – Thời gian gần đây, trung bình mỗi tháng có ít nhất 15 người dân miền Bắc đi cấp cứu vì món tiết canh heo. Tỉ lệ người chết vì ăn món “khoái khẩu” này lên tới 30%.
Hôn mê vì ăn món tiết canh heo. (Hình: Báo Lao Ðộng)
Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, nạn nhân mới qua đời hôm 8 tháng 9 vì ăn phải món tiết canh bị nhiễm “liên cầu lợn” là ông Hoàng Minh T. 51 tuổi, cư dân quận Tây Hồ, Hà Nội.
Bệnh nhân này có nhiều triệu chứng như sốt cao, rét run, đau đầu, nôn mửa… và có nhiều nốt xuất huyết dưới da ở ngực, tay và chân. Ông T. qua đời sau hai ngày điều trị tại bệnh viện mà không khỏi.
Cũng theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, tính đến cuối tháng 8, bệnh viện Nhiệt Ðới Hà Nội đã tiếp nhận tổng cộng 44 bệnh nhân bị nhiễm “liên cầu lợn” và một người bị thiệt mạng.
Còn theo báo Lao Ðộng, trong vòng năm tháng qua, trung bình mỗi tháng bệnh viện này tiếp nhận khoảng từ 10 đến 15 bệnh nhân bị nhiễm “liên cầu lợn.”
Số bệnh nhân này đến từ các tỉnh: Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa… trong đó khoảng 30% bị nhiễm khuẩn vì ăn món tiết canh heo.
Theo ông Nguyễn Tiến Lâm, trưởng Khoa Ký Sinh Trùng, món nem chua, nem chạo… cũng có thể là nguyên nhân gây bệnh. Người làm thịt heo bệnh cũng dễ bị lây nhiễm vi khuẩn đáng sợ này qua đường hô hấp.
Hôm 18 tháng 9 mới đây, bệnh viện Nhiệt Ðới Hà Nội đã tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân nữa, trong đó có một cư dân Hà Nội đã mắc bệnh “liên cầu lợn” đến lần thứ hai. (PL)






























































































































