Thua cá độ, ôm giấy nợ nằm giữa đường rầy


QUẢNG NAM (NV) – Thua nặng cá độ túc cầu, một người đàn ông nằm giữa đường rầy xe lửa, chọn cái chết để tránh nợ.
 
Vụ tự tử xảy ra khoảng 7 giờ rưỡi tối 17 tháng 3 tại đoạn đường rầy băng ngang phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Người chán đời là ông Đoàn Ngọc Sang 33 tuổi, cư dân quận Sơn Trà, Đà Nẵng.










Đoạn đường rầy, nơi ông Đoàn Ngọc Sang nằm chờ chết. (Hình: VNExpress)


 
Theo báo mạng VNExpress, vào ngày giờ nói trên, nhiều người trông thấy ông Đoàn Ngọc Sang nằm lăn giữa đường rầy trong khi đoàn tàu đang xình xịch ùa tới trước mặt. Người lái tàu cũng nhìn thấy ông, hú còi inh ỏi để báo động nhưng ông Sang không hề nhúc nhích. Một số người cư ngụ gần đó cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn vì đã quá muộn.
 
Kết cục, thi thể ông Đoàn Ngọc Sang bị nghiền nát đến mức không còn có thể nhận dạng được. Theo công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, nơi xảy ra vụ tự tử, rất nhiều giấy nợ, giấy cầm đồ của ông Sang để lại được thu thập làm bằng chứng cho nguyên nhân khiến ông chọn cái chết kể trên.
 
VNExpress dẫn lời thân nhân của ông này cho biết, ông đã có vợ con nhưng lại mê cờ bạc và cá độ túc cầu. Số nợ chất chồng quá lớn đến nổi ông cầm bán xe gắn máy cũng không trả hết. Có lẽ để tránh nợ nên ông Sang đành chọn cái chết khi tuổi đời vừa quá ba mươi.
 
Trước đó đã có rất nhiều vụ tự tử bằng cách lao mình vào xe lửa. Mới đây, hôm 18 tháng 8, 2012 là vụ một nam sinh tên T. 17 tuổi, học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Thanh Khê, Đà Nẵng nhảy vào đầu xe lửa tự vận.
 
Báo mạng Baomoi.com nói cuộc chia tay với cô bạn gái khiến cậu thiếu niên này thất tình và chọn cái chết bi thảm kể trên.
 
Một vụ nữa xảy ra hôm 25 tháng 9, 2012 vì nguyên nhân làm ăn thất bại, dẫn đến nợ nần. Kẻ chán đời là một người đàn ông chưa rõ lai lịch, khoảng 40 tuổi, đã lao vào đoàn tàu chạy đường Sài Gòn – Hà Nội ở đoạn thuộc địa phận quận Phú Nhuận, Sài Gòn.
 
Một số nhân chứng nói rằng trông thấy ông này cỡi chiếc xe gắn máy đến dựng ở khu vực gần đó rồi đứng đợi đoàn tàu đi ngang và lao mình vào.


Người ta tìm thấy một cuốn sổ nhỏ của kẻ chán đời nói nguyên nhân khiến ông tự tử là “kinh doanh thất bại” và xin “mọi người thứ lỗi.” (PL)
 
 
 
 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT