Thursday, March 28, 2024

Tin khác nhau về ‘Chết trên xe khách, bị bỏ bên lề đường’

HÀ NỘI (NV) Một em học sinh qua đời trên đường về quê khiến một số báo chí tố cáo sự nhẫn tâm của tài xế và lơ xe, nhưng khi báo khác kiểm chứng thì sự việc có vẻ không một chiều như vậy.









Ông bố ngồi với đứa con chết trên xe khách bị vất xuống đường. (Hình: Dân Trí)


Bản tin Dân Trí đưa tin trước về vụ này và viết: “Thấy em học sinh đi trên xe tắt thở, nhà xe liền tấp vào lề đường mở cửa kính vứt xác xuống đường và bỏ chạy. Sự việc xảy ra khiến người dân vô cùng bức xúc và phẫn nộ…”


Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ lại đưa tin cho rằng, “Thông tin trên báo mạng đó đưa không chính xác.”


Tin trên báo Dân Trí cho rằng, nạn nhân là em Bùi Văn Huấn (học sinh lớp 12, sinh năm 1993), ở Nam Ðịnh, được bố đưa lên Hà Nội khám bịnh hôm Thứ Sáu.


Theo lời ông Bùi Văn Hà, bố nạn nhân, vì đi khám bệnh ở bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, không được nên ông đón xe đưa con về. Trên xe, thấy con khó thở, ông đã yêu cầu tài xế cho ngừng xe để ông đưa con đi cấp cứu.


Tuy nhiên, tài xế không chịu ngừng và tiếp tục chạy thêm khoảng hơn 5 km thì Huấn ngừng thở. Thấy vậy, tài xế và phụ xe đã ngừng lại, quẳng thi thể của Huấn xuống lề đường rồi chạy tiếp. Ông Hà “chỉ biết đau đớn nhìn con nằm bên vệ đường mà bất lực,” Dân Trí kể.


Ðây là chiếc xe khách mang BKS 18N-1269 của nhà xe Chiến Thắng, ở thị trấn Rạng Ðông (huyện Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh) chạy từ bến xe Giáp Bát (Hà Nội) về Nam Ðịnh.


Thế nhưng, qua trao đổi của báo Tuổi Trẻ với ông Nguyễn Thanh Bình, phó giám đốc công an tỉnh Hà Nam thì tin trên là “không chính xác.”


“Trường hợp bị tử vong không phải do chết ngạt, sau đó bị vứt xuống đường. Nếu đúng như vậy thì quá vô trách nhiệm và rất nhẫn tâm, nhưng sự thật không đúng như thế.” Ông Bình khẳng định với báo Tuổi Trẻ.


Cũng theo Tuổi Trẻ, ông Ðặng Văn Luận, phó trưởng công an huyện Thanh Liêm, cho biết: “Sau khi lực lượng công an huyện, Viện Kiểm Sát và địa phương có mặt tại hiện trường, triển khai lấy lời khai nhân chứng và lời khai trực tiếp từ người bố đã xác định trường hợp bị tử vong không phải do chết ngạt.”


Lời khai của người bố, ông Bùi Văn Hà, cho hay “sau khi lên viện Bạch Mai, chiều 20 tháng 1 hai bố con đón xe biển số 18N-1269 từ Hà Nội về Nam Ðịnh.”


“Người bố cũng khai đến địa phận xã Thanh Hải, gần đến cầu Khuất, Huân hét lên mấy tiếng, sau đó lịm dần đi. Nhà xe nói cố gắng đi thêm đoạn nữa mới tới trạm y tế nhưng người bố xin xuống. Lúc đưa xuống thì Huân đã tử vong. Xe loại 24 chỗ nên chỉ có cửa ở gần đầu xe nên đã phải đưa nạn nhân xuống cửa ở cuối xe chứ không phải là bỏ nạn nhân lại,” ông Luận cho biết.

MỚI CẬP NHẬT