Titan bị tịch thu, ‘bốc hơi’ lần hồi


BÌNH ÐỊNH (NV) –
Lô hàng titan được cho là vận chuyển lậu bị tịch thu, một năm sau xem lại, đã bị “bốc hơi” hết 1/4. Có điều là số titan này đã được mang ra bán đấu giá, và đơn vị thắng thầu đã nộp đủ tiền.









Ðoàn xe chở titan thiếu giấy tờ hợp lệ bị giữ còn đó, nhưng titan đã vơi dần một cách bí ẩn. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Ðại diện công ty thắng thầu khóc ròng, vì không biết đến bao giờ mới lấy lại được số tiền trị giá số titan bị thất thoát.


Theo báo Người Lao Ðộng, đơn vị “lâm nạn” này là công ty thương mại-vận tải An Thy, tọa lạc tại Sài Gòn. Tuần qua, công ty này tham dự cuộc đấu giá 434 tấn titan do trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Ðịnh tổ chức. Cuối cùng, công ty An Thy trúng thầu với giá 527 triệu đồng, tương đương 26,300 đôla.


Cũng theo báo Người Lao Ðộng, sau khi nộp đủ số tiền trị giá trúng thầu, công ty An Thy đưa xe đến tận kho của Chi Cục Quản Lý Thị Trường Bình Ðịnh để chở hàng. Tuy nhiên, đại diện công ty An Thy lúc đó bật ngửa vì lô hàng 434 tấn titan đã bị vơi đi gần 25%, tức chỉ còn khoảng 328 tấn. Tính ra, số lượng titan bị thất thoát lên đến 106 tấn, trị giá khoảng 130 triệu đồng, tương đương 6,500 đôla.


Một số tài liệu còn để lại nói rằng số titan nói trên trước đây được đoàn xe 15 chiếc vận chuyển từ mỏ Phù Mỹ, hướng đến kho hàng của một công ty ở thành phố Qui Nhơn. Ðang trên đường đi, đoàn xe bị chận lại khám xét giấy tờ.


Vì phiếu xuất kho của công ty này sử dụng không đúng mẫu của Bộ Tài Chính, Ðội Quản Lý Thị Trường số 7 trực thuộc Chi Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Bình Ðịnh ra lệnh tịch thu, đưa về kho của chi cục “tạm quản lý.”


Ðến nay, khi mở cuộc đấu giá để bán lại số titan bị tịch thu nói trên, chính quyền tỉnh Bình Ðịnh mới biết nó đã bị vơi đi đến 1/4 số lượng. Hiện giờ, chưa biết ai chịu trách nhiệm về vụ thất thoát tang vật nói trên. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT