Tổng giám đốc đột tử, lòi ra $1.3 triệu thất thoát


ÐÀ NẴNG (NV) –
Tổng giám đốc công ty Procimex, Ðà Nẵng đột tử khi đang vui đùa trong sóng nước đã để lại khoản thất thoát khổng lồ: gần 1.3 triệu đôla.










Chủ nợ kéo đến bao vây nhà máy đòi nợ. (Hình: báo Tiền Phong)


Văn phòng và nhà máy công ty này tọa lạc tại khu công nghiệp dịch vụ thủy sản, quận Sơn Trà, Ðà Nẵng. Trong khoản thất thoát nói trên có số nợ 14 tỉ đồng, tương đương 700,000 đôla.


Nghe tin tổng giám đốc mới lên thay, hàng chục chủ nợ – với một danh sách dài hai trang giấy, từ nợ vật liệu, cá, cho đến bao bì, than đá, điện… kéo đến bao vây nhà máy.


Theo báo Thanh Niên, đây là công ty thuộc sở hữu nhà nước. Từ 6 năm về trước, Procimex đã lỗ 60 tỉ đồng, tương đương 300,000 đôla, đã được Bộ Tài Chính cộng sản Việt Nam “tái cơ cấu” bằng cách cổ phần hóa, bỏ tiền ra mua nợ…


Tuy nhiên, đến khhi ông Tổng giám đốc Nguyễn Ðiểm chết đột ngột hôm 5 tháng 11, 2012, người ta tìm được một kho chứng từ để lại cho thấy công ty này bị thất thoát khoảng 25.36 tỉ đồng, tương đương 1.3 triệu đôla.


Cũng theo báo Thanh Niên, mấy ngày qua, tân tổng giám đốc công ty Procimex là Phạm Văn Dõng đã phải tiếp hàng trăm chủ nợ đến bao vây, ngồi lì, yêu cầu thanh toán nợ nần. Tuy nhiên, ông này cũng cho biết không chỉ nợ nần chồng chất, Procimex đang còn nợ tiền lương của khoảng 300 công nhân, chưa kể đủ loại nợ, từ nợ thuế, nợ tiền điện, nợ bảo hiểm y tế, nợ bảo hiểm xã hội.


Ông Phạm Văn Dõng cũng xác nhận tin nói rằng sẽ có ít nhất 1,000 công nhân “không có Tết” năm nay vì ngân quỹ của công ty đã hoàn toàn kiệt quệ.


Công ty này còn nợ các ngư dân địa phương khoảng 4 tỉ đồng, tương đương 200,000 đôla. Các ngư dân những ngày qua kéo đến nhà máy đòi xiết nợ. Họ nói cần tiền để chuyển cho bạn chài ăn Tết và mua nhu yếu phẩm chuẩn bị ra khơi dài ngày trong thời gian tới. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT