Vợ Luật Sư Đài trong nỗ lực vận động tự do cho chồng

Nam Phương/Người Việt
(thực hiện)


QUẬN CAM (NV)
– Bà Vũ Minh Khánh, vợ Luật Sư Nguyễn Văn Đài, cho hay đang ở Mỹ và sẽ lên đường đi một số nước Châu Âu cùng Úc Châu, vận động tự do cho chồng hiện đang bị giam giữ bất công tại Hà Nội.

Bà Vũ Minh Khánh tại Tòa Soạn Người Việt sáng 15 tháng 4. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Luật Sư Nguyễn Văn Đài, năm nay 47 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN tống giam ngày 16 tháng 12, 2015 với vu cáo “tuyên truyền chống nhà nước…” theo Điều 88 của Luật Hình Sự của chế độ. Đây là lần thứ hai ông bị nhà cầm quyền CSVN bỏ tù. Lần trước, ông bị bản án 4 năm tù, từ 2007 đến 2011, cùng một vụ với nữ Luật Sư Lê Thị Công Nhân và cùng bị buộc tội theo Điều 88.

Luật Sư Đài bị bắt chỉ 10 ngày sau khi ông đến một giáo xứ Công Giáo ở Nghệ An hội thảo về nhân quyền và hiến pháp của Việt Nam. Sau cuộc hội thảo, ông và mấy người bạn đồng hành bị công an địa phương chận đường hành hung.

Nhân dịp bà Vũ Minh Khánh tìm cách ra được khỏi Việt Nam, đến Quận Cam, California, trên đường đến thủ đô Washington D.C. để vận động tự do cho chồng, bà dành cho Người Việt cuộc phỏng vấn ngắn dưới đây.

Người Việt (NV): Tại sao họ bắt chồng chị?

Vũ Minh Khánh (VMK): Tôi nghĩ anh Đài bị bắt có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng tôi nghĩ anh Đài xưa nay chỉ là người đấu tranh cho nhân quyền. Anh là người lên tiếng nói cho những người yếu đuối cũng như phổ biến hiến pháp cho mọi người biết các quyền của công dân được xác định trong đó. Nay thì họ cảm thấy anh Đài làm việc nhiều, tầm phổ biến lớn hơn… Điều nữa là ảnh hưởng của anh Đài với nước ngoài cũng khá rộng nên có thể việc bắt anh Đài là để đe dọa những người khác.

NV: Sau khi chồng bị bắt, chị có vận động, tiếp xúc với các tòa đại sứ để nhờ can thiệp không?

VMK: Tôi có tiếp xúc nhiều. Họ lắng nghe mình thông báo tình hình, nói về nguyện vọng của mình rồi nói sẽ cố gắng đàm thoại với phía chính quyền, vậy thôi.

NV: Vậy đó có phải là lý do chị sang đây lần này?

VMK: Vâng, tôi sang tận các nước sở tại để vận động. Hy vọng mấy ngày nữa lên thủ đô Hoa Thịnh Đốn sẽ có cơ hội gặp một số vị nghị sĩ, dân biểu và viên chức chính phủ Hoa Kỳ để vận động trực tiếp cho chồng tôi. Dự trù đi Canada, một số nước Châu Âu như Tiệp, Thụy Điển, Bỉ, Pháp, Đức, sau đó đi Úc.

NV: Chị hy vọng gì ở chính phủ Mỹ?

VMK: Tôi hy vọng tháng tới khi ông Obama sang Việt Nam, đây là dịp mình hy vọng ông đề cập vấn đề của anh Đài để họ trả tự do cho anh. Mong anh ấy được trả tự do tức khắc và vô điều kiện. Việc làm trước mắt là phải làm sao để họ chấm dứt việc giam cách ly. Tức là hiện họ không cho gặp bất cứ ai, người thân hay luật sư.

NV: Từ những ngày Luật Sư Đài chưa bị bắt cho đến bây giờ, đời sống của vợ chồng chị ra sao?

VMK: Đời sống chúng tôi ở Hà Nội lúc nào cũng bị canh chừng suốt ngày đêm. Họ không đến để làm phiền nhưng luôn có camera an ninh chiếu trực tiếp vào nhà để theo dõi. Từ thời anh Đài còn ở nhà đến bây giờ vẫn tồn tại đó, vẫn thấy cái tia hồng ngoại chiếu thẳng vào cửa nhà mình. Ai ra vào họ đều theo dõi.

NV: Khi họ đến bắt Luật Sư Đài, họ lấy những gì?

VMK: Đồ đạc máy computer, máy hình, tài liệu mọi thứ, họ lấy hết. Họ bắt anh ấy ký giấy xác nhận nhưng anh ấy không ký, tôi cũng không ký. Họ nói nếu không ký thì họ sẽ không giao biên bản.

NV: Luật Sư Đài là người có niềm tin tôn giáo rất mạnh. Chị có gửi kinh Thánh vào nhà giam cho chồng?

VMK: Anh Đài bị ngăn trở chuyện sinh hoạt tôn giáo. Việt Nam có nhiều Hội Thánh khác nhau. Có Hội Thánh tư gia, có Hội Thánh có nhà thờ từ thời đầu tiên xây dựng. Tôi hầu việc Chúa ở Hội Thánh tư gia, tôi cũng muốn anh Đài đi cùng luôn nhưng họ ngăn cản không cho anh Đài đi theo Hội Thánh tư gia, nhất là thời gian anh bị quản chế. Họ chỉ cho anh ấy đi nhà thờ. Tuy nhiên sau này họ cấm tiệt luôn, không cho anh ấy đi cả nhà thờ hay tư gia trong thời gian quản chế. Tôi gửi kinh Thánh vào tù cho anh Đài nhưng họ không cho. Họ nói trong đó không được đọc bất kỳ thứ sách vở tôn giáo nào. Ông đại sứ Mỹ có tặng anh Đài một quyển kinh Thánh họ cũng không cho mang vào luôn.

NV: Chị có tin tức gì về thời điểm Luật Sư Đài ra tòa?

VMK: Tôi cũng không biết thế nào. Thông thường cứ hết 4 tháng là một lệnh tạm giam, không biết họ có ra tiếp lệnh thứ hai hay không hay họ sẽ xử ngay thì không biết. Hiện đang bị tạm giam tại trại giam B-14 tại Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lệnh giam cách ly rất dã man. Mình không biết người nhà của mình trong đó ra sao. Nhiều khi nó tác động cái gì vào trong sự suy nghĩ của mình, cũng không biết nốt.

NV: Chị có bao giờ nghĩ tới chuyện Việt Nam thả tù rồi bị ép ra nước ngoài không?

VMK: Thật ra chúng tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ tới việc ra nước ngoài để sống. Trong lòng luôn nghĩ là muốn ở lại trong nước để tiếp tục sự nghiệp đấu tranh. Hai vợ chồng chưa bao giờ thảo luận với nhau là sẽ đi hay là thế nào cả.

NV: Xin cám ơn chị.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT