VĨNH PHÚC (NV) – Công an tỉnh Vĩnh Phúc hôm 24 Tháng Tư nói rằng cuộc điều tra vụ án đánh người rồi đá xuống cống nước tại thành phố Vĩnh Yên, dẫn tới cuộc biểu tình gây chấn động dư luận thành phố này, sắp bước vào giai đoạn kết thúc.

Nghi can Phùng Mạnh Tuấn được cho là người đứng đầu băng nhóm đánh chết ông Nguyễn Tuấn Anh chỉ vì một câu nói ngông. (Hình: báo Tiền Phong)
Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói rằng người cầm đầu băng nhóm đánh chết ông Nguyễn Tuấn Anh là Phùng Mạnh Tuấn 21 tuổi. Báo Tiền Phong dẫn hồ sơ điều tra của công an nói rằng, nạn nhân bị vây đánh tại quán nhậu vì buông lời chê nhóm của Phùng Mạnh Tuấn “Trông mầy già thế.” Chỉ vì câu nói này, Tuấn cùng với Phùng Ðắc Tú 19 tuổi, cư dân huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc xông đến tấn công ông Tuấn Anh, cùng hô lớn “đánh chết nó đi.”
Ông Tuấn Anh bỏ chạy bị Tuấn và Tú rượt theo đấm đá túi bụi. Nạn nhân tiếp tục chạy khi hai thanh niên kia vung dao định chém. Không may, Tuấn Anh bị té và khi vừa nhổm dậy định chạy tiếp thì bị Phùng Mạnh Tuấn đạp nhào xuống cống nước sâu khoảng một thước.
Một số lời khai của các nghi can còn cho thấy, nhóm Phùng Mạnh Tuấn còn nhảy theo xuống cống định tấn công nhưng không thấy nạn nhân đâu nữa, có lẽ đã bị chìm xuống đáy. Trước khi bỏ đi, nhóm người này còn nhặt gạch đá liệng theo xuống cống nước. Từ những lời khai này, người đứng đầu bộ phận điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc nói rằng ông Tuấn Anh bị đánh đập mang thương tích trầm trọng và lại đang say nên uống nước chết luôn khi bị đạp té xuống cống. Cuộc điều tra cũng nói rằng thi thể của nạn nhân bị trôi sâu một đoạn đường cống dài 15m.
Một danh sách tám nghi can được công bố, ngoài Phùng Mạnh Tú và Phùng Ðắc Tú, còn có Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Ðịnh, Nguyễn Văn Bình, Ðặng Quốc Tú, kể cả hai thân nhân của nạn nhân là Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Anh Tuấn – người em song sinh của ông Nguyễn Tuấn Anh bị bắt, sau đó vì “không tố giác kẻ phạm tội.”
Theo dư luận, người ta hoài nghi vẫn còn có những kẻ đứng đàng sau đã nuôi dưỡng và che chở cho nhóm Phùng Mạnh Tuấn ỷ thế, cậy quyền, mà công an vẫn còn “mò chưa ra.”
Cái chết tức tưởi của ông Nguyễn Tuấn Anh đã dẫn tới cuộc biểu tình mang thi thể nạn nhân đi tuần hành trên nhiều đường phố Vĩnh Yên, đến tận trụ sở của cán bộ cao cấp nhất của tỉnh Vĩnh Phúc giữa Tháng Ba vừa qua. Người ta nghi con rể của ông chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc dính đến băng nhóm đánh chết ông Nguyễn Tuấn Anh.
Cuộc biểu tình này làm tắt nghẽn giao thông thành phố Vĩnh Yên suốt trong 5 tiếng đồng hồ. (PL)









































































































