Bà ở Huế gắn mác ‘Việt kiều Mỹ’ mở doanh nghiệp ‘ma’ để lừa đảo

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Một bà gốc Huế tự nhận là Việt kiều Mỹ lập hai công ty ghi vốn điều lệ cả chục triệu đô la, cung cấp hồ sơ “ma” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hôm 13 Tháng Ba, Tòa Án Thành Phố Đà Nẵng đã tuyên y án bị cáo Đoàn Thị Vy, ở Thừa Thiên Huế, 20 năm tù, và bị cáo Ngô Thị Cúc Hoa, ở Đà Nẵng, 14 năm tù, cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Hai bị cáo Đoàn Thị Vy (trái) và Ngô Thị Cúc Hoa tại tòa. (Hình: Đoàn Cường/Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ cùng ngày dẫn cáo trạng cho biết, khi hay tin dự án khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh do công ty Cổ Phần Đầu Tư Khu Du Lịch Phim Trường Vina làm chủ đầu tư, đang bị cơ quan hữu trách tỉnh Quảng Ngãi xem xét chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy phép đầu tư dự án, bà Vy, 56 tuổi, đã tìm cách tiếp cận.

Để thực hiện mưu đồ, bà Vy thành lập công ty Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản Thành Đạt, lấy tên con làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, thuê nhà trên đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng, làm trụ sở, với vốn điều lệ ghi danh là 90 tỷ đồng ($3.6 triệu) nhưng thực chất công ty không có tài sản.

Theo giấy chứng nhận ghi danh doanh nghiệp thay đổi lần thứ ba, công ty Thành Đạt tăng vốn điều lệ lên 290 tỷ đồng ($11.7 triệu), và bà Ngô Thị Cúc Hoa, 53 tuổi, nhân viên lao công khách sạn, được bổ nhiệm làm giám đốc công ty.

Chưa an tâm, bà Vy còn lập thêm công ty Cổ Phần Đoàn House, thuê người làm giám đốc. Công ty này có vốn đầu tư chủ sở hữu 119 tỷ đồng ($4.8 triệu), nhưng thực chất cũng chẳng có tài sản gì.

Sau khi tạo lập hai công ty “hoành tráng” nêu trên, bà Vy cùng bà Hoa đến gặp ban giám đốc công ty Phim Trường Vina trình bày muốn mua lại dự án.

Để tạo thêm niềm tin cho đối tác, bà Vy tự giới thiệu mình là Nguyễn Thị Trúc Phương, Việt kiều Mỹ về Việt Nam sinh sống, làm ăn và là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Thành Đạt.

Mặc dù không có tiền trả cho các cổ đông của công ty Phim Trường Vina để được nhận chuyển nhượng dự án, và các lô đất thuộc dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán nhưng hai bà Vy, Hoa đã liên lạc bà Lê Thị Thủy, đại diện công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phân Phối Bất Động Sản Lộc Sơn Hà Miền Trung, nói dối công ty Thành Đạt là chủ đầu tư của dự án và chào bán 182 lô đất với giá trên 102 tỷ đồng ($4.1 triệu).

Chưa hết, bà Vy còn hứa hẹn cho công ty Lộc Sơn Hà làm “đơn vị phân phối độc quyền” các lô đất trên.

Bị can Đoàn Thị Vy làm việc với cơ quan công an lúc bị bắt giữ. (Hình: Đ.C/Tuổi Trẻ)

Nghe bà “Việt kiều Mỹ Nguyễn Thị Trúc Phương” hứa hẹn, tin tưởng, bà Thủy đã ký hợp đồng phát triển và phân phối độc quyền với công ty Thành Đạt, đồng thời thanh toán số tiền gần 23 tỷ đồng ($931,960). Nhận được tiền, hai bà Vy, Hoa chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, bà Vy còn chiếm đoạt của ông Hồ Tâm Sinh, ở Đà Nẵng, 1 tỷ đồng ($40,520) mà ông này đã cho mượn, sau khi hứa hẹn sẽ trả khoản tiền đền bù do vi phạm hợp đồng trước đây và bán rẻ lô đất trong dự án Vina Universal Paradise Sơn Tịnh. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT