Tuesday, April 23, 2024

Ðà Lạt, đi qua những mùa vàng…

Nguyễn Tấn Cứ - Trích Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu

Những sợi khỏi mỏng từ dưới thung sâu trườn lên đỉnh đèo, choàng lên thành phố một niềm hư không ảo mộng. Như một cô gái xuân thì, như một nỗi buồn phủ lên môi, như một chiếc khăn voan trùm lên nhan sắc, một màu hồng phai… trùng trùng điệp điệp mênh mang trong những chiều cuối năm hoang dại.

Ðà Lạt đẹp như một bức tranh và không thể nào hơn, những âm thanh thốt lên khi mặt trời chìm xuống cùng với sương mù. Không thể nào tin được khi những cơn mưa đã trở thành kỷ niệm, khi mà những con chim bắt đầu quay về tổ, người trở về nguồn, và nơi đây đang bắt đầu một mùa Xuân đầy những hoài mong nhung nhớ.

Da-lat-MuaVang-02Người ta thường mơ về một nơi nào đó khi đã đi xa. Người ta cũng thường giật mình quờ tay ôm trong đêm khi biết nó chỉ là giấc mộng, chỉ là những giọt nước mắt nhớ thương quê nhà đang xót xa khi phải đành đoạn đứt rời.

 

Hồi đó, thập niên 70-80, mọi người chỉ muốn ra đi. Ngay cây cột đèn cũng muốn bật gốc, bằng mọi cách phải ra đi trốn chạy khỏi sự đày đọa của “mấy ông Việt Cộng.” Người ta chỉ muốn thoát ra khỏi bóng đêm kinh hoàng cùng với những tiếng chó tru đêm, trong những cơn mưa triền miên trên “Miền Xứ Thượng.”

Người ta gọi Ðà Lạt ngày xưa là “Miền Xứ Thượng” vì đơn giản nơi đây chỉ toàn là người sơn cước bản địa và nó chỉ được “đánh thức khi ngài Bác Sĩ Yersin khám phá ra Cao Nguyên Lang Biang rồi biến nơi đây thành một khu nghĩ dưỡng có một không hai trên toàn vùng Ðông Dương.

Da-lat-MuaVang-03Ðà Lạt như một vùng thiên thai giữa xứ sở của muỗi mòng và nước độc, như một cô gái còn nguyên sơ đang vẫy vùng trong dòng sông xanh mát. Ở đó có những con suối chảy như không bao giờ cạn nguồn và quan trọng hơn nó như một liệu pháp tinh thần để làm quên đi cho những ông quan “thực dân mỏi mệt.”

 

Và Ðà Lạt đã nên hình nên dáng như vậy, một lục địa xanh tươi trôi giữa mênh mông sương đục. Khi mà những cơn mưa vừa dứt thì những cụm rừng dã quỳ bỗng bừng lên vàng rực, chạy dài từ Blao men theo những triền dốc dọc theo quốc lộ 20 đến thẳng trái tim Ðà Lạt.

Khi những tiếng pháo ngày xưa ấy ‘tí tách, đì đoành” rộn vang từ thung lũng này qua thung lũng khác, mai anh đào bung nụ, thành phố choàng mình thức dậy sau giấc ngủ mê… và núi đồi mênh mang khói tỏa, thì người từ buôn làng xuống phố, người từ xóm nhà ra chợ, người từ khắp nơi nơi về đây tụ hội.

Da-lat-MuaVang-04

Ðà Lạt lúc nào cũng như một thiếu nữ, cho dù bị vùi dập bởi những bàn tay đen đúa ngu si, cho dù bị những băng đảng du thủ du côn “đè ra cưỡng hiếp” vùi dập nhiều lần từ sau 1975 đến nay.

Ðà Lạt đã gần như kiệt quệ, thân thể mang đầy thương tích… nhưng dường như nó không bao giờ chết, họ không bao giờ giết được! Ðà Lạt vẫn đẹp ngời ngợi sau những đau thương đào bới bạo tàn.

 

Với những cư dân Ðà Lạt “chính hiệu” luôn biết chắc một điều rằng, chế độ Cộng Sản này dù muốn thay đổi “tẩy não” cũng không bao giờ thành công. Và cay đắng hơn, chế độ đó lại bị chính cái đẹp tự nhiên của Ðà Lạt ‘diễn biến hòa bình” khi ngỡ ngàng nhận ra hình như mình đã không còn là những con thú hoang trong rừng thẳm.

Da-lat-MuaVang-05

Một Ðà Lạt khác đang ngạo nghễ chồi lên từ trong tan hoang hỗn độn của đá sỏi như một minh chứng kỳ lạ mạnh mẽ là “Mẹ thiên nhiên luôn luôn huyền diệu vẫn tự hồi sinh sau những tàn phá vô tâm ngu xuẩn của cái ác.”

Con người và Ðà Lạt, vẫn tồn tại bất chấp những dốt nát đã từng muốn tàn phá hủy hoại nó.

Ðà Lạt vẫn là một hình ảnh sống động về sự phản kháng quyết liệt của hoang sơ với một đất nước mà sự vô lương của chế độ đang bục ra như lũ và đang bùng cháy lên tự thiêu rụi chính mình.

Mời độc giả xem chương trình “Miền Nam yêu dấu! Giai phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu” (Phần 2)


  • Bài được trích từ Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017
    Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017 phát hành rộng khắp miền Nam California. Độc giả có thể mua tại: Nhật báo Người Việt, 14771 Moran Str, Westminster, CA 92683. Hay các điểm bán báo, nhà sách trong vùng Little Saigon.
    Ở xa, quý độc giả có thể đặt mua qua trang mạng www.nguoivietshop.com.
    Chúng tôi có giá đặc biệt cho các đại lý ở các tiểu bang trên nước Mỹ.
    Liên lạc: 714-933-7945 hoặc 714-933-7931. Email: [email protected]

Bấm vào Đây để mua Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu

MỚI CẬP NHẬT