HÀ NỘI (NV) – Công an Hà Nội đã bắt 4 trong 5 nghi can gây ra vụ nổ súng bắn chết lễ tân nhà nghỉ Nam Cường, quận Cầu Giấy, hồi cuối tháng 10, thu giữ nhiều súng đạn, dao, mã tấu và cả ma túy.
Chiều 1 tháng 11, công an Hà Nội họp báo thông tin khởi tố vụ án, bắt giữ 4 trong 5 nghi can gồm các ông Hoàng Quốc Hùng (41 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi), Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi) và Mai Vũ Long (45 tuổi), đều trú thành phố Hà Nội, trong vụ án “Giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.” Riêng kẻ cầm đầu là Nguyễn Vinh Long, tự Long “Ma” (37 tuổi) và Nguyễn Mạnh Tiến (26 tuổi) hiện đang bỏ trốn.
Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Dương Văn Giáp, trưởng phòng Cảnh Sát Hình Sự, công an Hà Nội cho biết, kết quả điều tra xác định, nguyên nhân là do “trả thù nhầm” vì trước đó có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác.
Khám xét nơi ở của các nghi can, công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 2 súng AK, 1 súng bắn tên, 2 mìn tự tạo, 60 viên đạn các loại cùng nhiều đao, kiếm. Ngoài ra còn thu giữ gần 2kg ma túy đá, 6 viên ma túy tổng hợp.
Theo ông Giáp, nguồn gốc số vũ khí trên do Nguyễn Vinh Long mang từ Trung Quốc về. Long là bị can bị truy nã trong một vụ án khác, đã bỏ trốn sang Trung Quốc, thời gian gần đây Long đi về Việt Nam và mang theo số vũ khí này.
Trước đó, rạng sáng 27 tháng 10, Long gọi điện cho Thắng, Hùng để đi giải quyết mâu thuẫn của Trường. Cả nhóm mang theo khẩu súng AK47, một khẩu súng ngắn.
Nhóm Long “Ma” cầm “hàng nóng” đi dọc vỉa hè đến phố Nguyễn Thị Ðịnh. Hùng nhìn thấy anh Vũ Văn Hải (26 tuổi) đang dựng xe máy hiểu nhầm là đối thủ nên hô hoán truy đuổi. Anh Hải phóng xe máy bỏ chạy vào tới một khách sạn, hoảng hốt bảo nhóm bạn đang làm thủ tục thuê phòng rời đi.
Mời độc giả xem video: Cháy 4 quán karaoke liền nhau tại Hà Nội, 13 người chết
Trước cửa khách sạn, Long “Ma” cầm súng AK47 bắn 4-5 phát về hướng quầy lễ tân làm anh Lường Văn Luyện (20 tuổi) trúng 2 viên đạn chết tại chỗ.
Chưa dừng lại, khi nhóm Long “Ma” bỏ đi và bị một thanh niên sống gần đó hỏi: “Thằng nào vừa nổ pháo đấy.” Không trả lời, Thắng và Long giơ súng hướng về phía thanh niên này bắn gây thương tích.
Trong khi đó, Hùng cầm súng ngắn đuổi theo anh Hải nhưng “mất dấu” nên quay về nhập hội với Long “Ma.” Ðêm 28 tháng 10 , Long “Ma” đến nhà Vũ Long gửi số vũ khí trên rồi bỏ trốn. (Tr.N)






























































































































