Bị phạt tiền vì kêu gọi ‘tiếp tế lương thực cho bà con đói 2 ngày’

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Ông NTP ở quận Ninh Kiều bị Công An thành phố Cần Thơ phạt hành chánh 10 triệu đồng ($438) với cáo buộc “Đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc công tác phòng chống dịch, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch.”

Báo Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Tám cho biết, ông P., 33 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ, sử dụng Facebook NTP và làm quản trị trang Facebook “Phước Cần Thơ.”

Ông NTP tại đồn công an. (Hình: Tuổi Trẻ)

Sở dĩ mức phạt dành cho ông P. được ghi nhận cao hơn mức phạt thông thường dành cho các Facebooker khác là vì ông này có hai bài đăng liên tiếp bị công an “chụp mũ” là “vi phạm hành chính nhiều lần.”

Bài đầu trên trang cá nhân của ông P. viết “Tiếp tế lương thực gấp giúp bà con mắc kẹt, đói hai ngày,” kèm theo một video clip ghi hình tại khu nhà trọ Trọng Phúc, phường Tân Phú, quận Cái Răng.

Bài thứ hai là “Facebook live” phát từ khu dân cư 3A phường An Bình, quận Ninh Kiều, cho biết: “Cần Thơ thất thủ rồi, hoang mang quá. Dương tính, Rạch Vinh, Mỹ Khánh, Phong Điền…”

Báo Tuổi Trẻ dẫn kết luận của Phòng An Ninh Mạng và Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Công An thành phố Cần Thơ, cáo buộc hai bài viết, video clip của ông P. “sai sự thật, xuyên tạc công tác phòng chống dịch.”

Tuy vậy, bản tin của báo Tuổi Trẻ không xác nhận mà cũng chẳng phủ nhận chuyện người dân khu nhà trọ Trọng Phúc, phường Tân Phú, có “mắc kẹt, đói hai ngày” như bài đăng của ông P. hay không.

Hôm 27 Tháng Tám, Facebook “Phước Cần Thơ” đăng bài phản hồi các bản tin trên báo ở Việt Nam: “Vừa đóng phạt 10 triệu đồng cũng vì lo chuyện bao đồng! Đó là các bạn thấy không, các bạn cầu cứu làm quá vấn đề lên, nào là đói hai ngày, đói cả tháng… Cuối cùng tôi tin các bạn giúp các bạn, vừa tốn tiền, giờ lại là người bị phạt tốn thêm.”

“Còn nếu các bạn chưa nhận được sự hỗ trợ của địa phương thì cứ chờ từ từ nha. Có gì khó khăn thì cứ liên hệ tại khu vực địa phương mình ạ! Nữa có cầu cứu thì nói thật giùm mình nha, tiền giúp các bạn, tôi không tiếc nhưng đóng phạt tiếc lắm. Sống không thẹn lòng, ngẩng cao đầu mà bước tiếp!”

Cần Thơ hiện ghi nhận hơn 3,800 ca nhiễm COVID-19. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Ông P. cũng cho hay là có mạnh thường quân ẩn danh chuyển khoản tặng ông 10 triệu đồng bị phạt kèm 3 triệu đồng ($131) tiền “xăng cộ ăn uống.”

Vụ xử phạt ông P. diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo thành phố Cần Thơ vừa bị ông Nguyễn Văn Thể, bộ trưởng Giao Thông Vận Tải, chỉ trích vì ban hành quy định trung chuyển hàng hóa.

Quy định này buộc các xe vận tải đi qua Cần Thơ đều phải xuống hàng, sang xe tại điểm tập kết, rồi đổi tài xế.

Theo báo Tuổi Trẻ, việc áp đặt lệnh này khiến các xe chở oxy không thể giao đến các bệnh viện miền Tây được do “phương thức vận chuyển oxy y tế khác với các loại hàng hóa khác.”

Tuy vậy, đến chiều 27 Tháng Tám, Cần Thơ vẫn không dỡ bỏ quy định nêu trên. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT