QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Bờ biển Cửa Đại ở thành phố Hội An bị sóng nuốt chửng, hàng ngàn người dân đã tập trung lấy bao cát chất thành đê tạm cứu đất ven bờ và tài sản.
Những ngày gần đây, mưa kéo dài và sóng mạnh đã tấn công bờ biển Cửa Đại, ở thành phố Hội An, Quảng Nam, khiến bờ biển dài 7.5 cây số tiếp tục sạt lở, hàng trăm mét bờ kè mềm bằng bao tải cát bị sóng đánh sập. Hàng chục nhà hàng, khu nghỉ dưỡng bị nước biển xâm thực ăn sâu vào đất liền hơn 15 mét.

Nói với báo VNExpress, ông Nguyễn Thế Hùng, phó chủ tịch thành phố Hội An, cho biết hơn 1 cây số ở phía Bắc bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài ra, nhiều đoạn ở phía Nam được kè mềm làm bằng bao tải đựng cát loại lớn bị cuốn trôi.
“Bờ biển Cửa Đại đã sạt lở nhiều năm nay, mỗi lần mưa bão là nước biển xâm thực vào đất liền. Nhiều hội thảo về tình trạng xâm thực nơi đây đã được tổ chức. Các nhà khoa học nhận định, nguyên nhân xói lở chủ yếu do thay đổi ‘cán cân bùn cát,’ do dòng chảy và tác động của con người,” ông Hùng giải thích.
Nhìn hơn 10 cây dừa bị sóng đánh trôi ra biển, ông Lương Tấn Lộc, chủ một nhà hàng hải sản ở ven biển, cho biết: “Đầu Tháng Mười đến nay mưa lớn kéo dài, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh liên tục. Lũ trong sông Thu Bồn chảy ra, cộng với thủy triều dâng cao khiến nước biển ở Cửa Đại lên tạo những đợt sóng lớn. Riêng chỗ tôi, mấy ngày qua nước biển xâm thực khoảng 10 mét.”
Bên trong khuôn viên nhà hàng, một đoạn tường xây bằng đá, gạch, xi măng bị sóng đánh sập phía dưới, phần trên gãy đôi nằm trơ ra, được chủ nhà hàng dùng cọc tre chống đỡ. Nhân viên nhà hàng bưng bao cát thả xuống chống sạt lở.
“Một ngày có khoảng 500 bao bị cuốn trôi, sau đó tôi tiếp tục dùng bao mới bổ sung,” ông Lộc nói.
Theo báo Tuổi Trẻ, những ngày qua, vệt biển chạy dài khoảng 1 cây số nối từ bãi tắm An Bàng, phường Cẩm An về khu vực phường Cửa Đại bị sóng “xé tơi tả.” Hàng trăm gốc dừa bị sóng đánh bật gốc, nhiều kè bê tông của các cơ sở kinh doanh bị cuốn trôi ra biển do dải kè mềm chắn sóng được đổ tiền làm trước đó không thể cản sóng. Mức độ tàn phá diễn ra nhanh tới mức chỉ sau vài tiếng đồng hồ đã biến hình hài các nhà dân, cơ sở kinh doanh, resort khác hẳn so với trước đó.
Vệt bờ biển này cũng là nơi tập trung nhiều resort hạng sang của Hội An, nhưng mức độ tàn phá của sóng biển khiến nhiều cơ sở tan hoang, nước biển tiến sát chân tường các công trình kiên cố.
Trên đường bờ biển Âu Cơ, nơi người dân, du khách thường tập trung thăm viếng, vui chơi hiện được chính quyền dùng lưới cao gần 2 mét để cảnh báo cấm vào khu vực nguy hiểm.
Dù đã được người dân, doanh nghiệp liên tục kêu cứu từ nhiều năm nay, nhưng các giải pháp chắn sóng mà chính quyền tỉnh Quảng Nam đã triển khai dường như đều bế tắc, khiến bờ biển Hội An đứng trước nguy cơ bị tàn phá “chưa từng có.”
Quá sốt ruột trước tình cảnh bờ biển bị sóng biển “nuốt chửng,” từ chiều 19 Tháng Mười, hàng ngàn người dân, giới chức thành phố Hội An đã tập trung dọc biển để chất bao cát tạo đê mềm cứu bờ biển. Những nhà hàng dọc bờ biển Cửa Đại dùng bạt phủ lên phần bị sạt lở, sau đó dùng bao cát chồng lên.
Sau hai buổi tập trung lực lượng cùng máy móc cứu bờ biển, đến trưa 20 Tháng Mười, một tuyến bờ bao bằng bao tải cát, túi nhựa đã dần thành hình, hứng chịu những mảng sóng lớn liên tục dập vào bờ biển thuộc phường Cẩm An và Cửa Đại, thành phố Hội An.

“Đây chỉ là cách làm tạm thời để ngăn nước biển xâm thực, nếu không làm thì hàng chục mét đất bị cuốn trôi, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng đổ sập,” một người dân cho hay.
Bờ biển Cửa Đại là cửa ngõ cuối của các dòng sông Thu Bồn, Trường Giang đổ ra biển. Năm 2015, chuyên trang du lịch nổi tiếng TripAdvisor xếp biển Cửa Đại ở vị trí 18 trong top “Bãi biển hàng đầu ở Châu Á.” (Tr.N) [qd]






















































































