Ca sĩ Thái Thùy Linh gây tranh cãi với post cảnh báo nhiễm độc thủy ngân sau vụ cháy Rạng Đông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 1 Tháng Chín, mạng xã hội tranh cãi sôi nổi xoay quanh một post Facebook của ca sĩ Thái Thùy Linh, người được biết đến sau cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn của Đài Truyền Hình Việt Nam VTV vào năm 2004.

Trong bối cảnh nhà chức trách đưa thông tin “tiền hậu bất nhất” về nguy cơ nhiễm độc thủy ngân sau vụ cháy Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông, cô Thùy Linh viết trên trang cá nhân: “Tôi biết nhiều người hiện nay đang vô cùng hoang mang, lo âu, bối rối. Gia đình tôi sống cách xa khu vực đám cháy, nhưng, như đã nói, tôi không thể biết chắc chắn rằng liệu cách xa 5 km, 7 km, 10 km thì có an toàn, đặc biệt trong tình trạng không khí Hà Nội ô nhiễm, đặc quánh, bí bách từ nhiều ngày nay? Chúng tôi đã chọn đưa con đi cách xa Hà Nội để tạm thời tránh ô nhiễm, đỡ ngày nào tốt ngày đó. Dù cuộc sống có thể bị đảo lộn, dù nhiều gia đình trong khu vực được cảnh báo còn khó khăn, nhưng tôi nghĩ, thực sự mỗi người nên cố gắng cân nhắc phương án tốt nhất.”

“Cá nhân tôi không chọn ngồi chờ tới khi có kết quả hay thông báo chính thức như lời của cán bộ quận Thanh Xuân. Nếu vài ngày nữa có kết quả là ‘rất độc hại’ thì liệu người dân có nhả ra được tất cả khí độc đã hít trong những ngày qua? Có ai, chính quyền nào sẽ chịu trách nhiệm được về sức khỏe thậm chí tính mạng của những nạn nhân vụ ô nhiễm thủy ngân này, nếu chẳng may trường hợp xấu nhất xảy ra? Tại sao [chính quyền] lại để một kho ‘thuốc độc’ như thế chình ình giữa khu dân cư bao nhiêu năm mà không di dời?…”

Ca sĩ Thái Thùy Linh (phải) nổi tiếng sau cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn của VTV. (Hình: Facebook Thái Thùy Linh)

Có thể do lường trước mình sẽ gặp rắc rối khi đưa ra cảnh báo mang tính “trái chiều” với hệ thống tuyên truyền của các báo nhà nước, nữ ca sĩ thận trọng viết thêm rằng: “Post này hoàn toàn không có ý định hay ý đồ gì liên quan tới chính trị, nên tôi có thể sẽ xóa hoặc chặn vĩnh viễn tất cả những ai cố tình lợi dụng bài viết để chụp mũ, xuyên tạc, tranh thủ chửi bới chế độ, lái câu chuyện lệch đi khỏi các chủ đề liên quan tới an toàn và sức khỏe cho người dân.”

Bên dưới post này, nhiều Facebooker để lại comment cảm ơn ca sĩ Thái Thùy Linh “lên tiếng vì cộng đồng.” Nhưng cũng có một số Facebooker để lại chỉ trích khiếm nhã: “Ca sĩ chỉ nên chuyên tâm hát thôi chị ạ. Biết l** gì khoa học mà cứ ngồi đây ẳng bậy!”, “Chị rảnh háng quá, cháy nhà kho Rạng Đông mà chị gọi là thảm họa…”

Trong một post khác, cô Thái Thùy Linh trần tình: “Người ta dọa là tôi có thể bị ‘mời lên phường uống nước chè’ và bị ‘bịt mọi con đường,’ sau post về thảm họa Rạng Đông. Hẳn vì người ta đã đoán rằng, những con đường mà tôi muốn đi chắc cũng loanh quanh không ngoài tiền bạc, chức quyền, xuất ngoại, hay hưởng thụ… Người ta không biết rằng nếu mục đích sống chỉ là vậy, thì tôi đã không đi con đường mà tôi đã và đang đi từ nhiều năm nay. Đến nói lời yêu thương cho đồng bào mình mà còn không dám nói, thì còn dám nói gì?”

Theo tiền lệ ở Việt Nam, các nghệ sĩ, nhất là ca sĩ đoạt giải liên quan đến Đài Truyền Hình Việt Nam VTV thường tránh né đề cập đến các vấn đề môi trường hoặc xã hội dân sự, nếu họ không muốn bị làm khó và bị chụp mũ là “phản động,” sau đó là các hệ lụy như không được mời show, không được xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia. (T.K.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT