KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vụ phát giác ba thi thể gồm vợ chồng cùng một đứa con 5 tuổi, tại một căn phòng của khách sạn OYO ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hôm 1 Tháng Năm.
Theo báo Dân Trí và Tiền Phong, hai vợ chồng, chưa được nêu danh tính, từ huyện Vạn Ninh, ngoại ô của Nha Trang, đi du lịch cùng người thân trong kỳ nghỉ kéo dài năm ngày.

Trước khi xảy ra vụ án mạng, một số người ở phòng cạnh phòng nạn nhân cho biết họ nghe thấy tiếng cãi vã của hai vợ chồng.
Sau đó, những người thân gõ cửa căn phòng nhưng không thấy người bên trong phản hồi nên yêu cầu chủ khách sạn mở cửa phòng.
Tại hiện trường, ông chồng được nhìn thấy chết trong tư thế treo cổ nên bị nghi là người ra tay hạ sát vợ con.
Một giới chức địa phương cho biết, người vợ đang có bầu ba tháng, còn đứa trẻ xấu số là con riêng của bà này.
Cũng trong hôm 1 Tháng Năm, các báo Việt Nam còn đưa một tin khác về vụ vợ giết chồng.
Trong vụ xảy ra tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, báo Bảo Vệ Pháp Luật cho biết một phụ nữ được nêu tên tắt là bà T., 55 tuổi, cầm tuýp sắt đánh chết chồng vì bị bạo hành trong thời gian dài.
Sau khi ra tay, bà này uống thuốc ngủ định tự sát nhưng được phát giác, đưa đi cấp cứu kịp thời.
Bà T. khai với công an rằng mình liên tiếp bị chồng đánh, chửi bới sau mỗi lần ông này đi nhậu.

Trong một vụ khác, báo Tuổi Trẻ ba ngày trước cho hay, bà ATM, 41 tuổi, ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, bị chồng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, 46 tuổi, dùng dao chém trong phòng trọ sau khi cả hai cãi nhau.
Bà M. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Bà M. đã ly hôn chồng trước và mới cùng hai đứa con riêng dọn về sống với ông Tuấn hồi đầu tháng này.
Sau sự việc, nghi can Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường và chiếc xe gắn máy của ông ta được phát giác bỏ lại trên cầu Cần Thơ, nhưng chưa rõ ông có nhảy cầu hay không. (N.H.K) [qd]














































































































































