THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Hòn Vọng Phu trên núi An Hoạch, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa, chiều 11 Tháng Giêng đã được tháo dỡ hết giàn giáo, trông trắng sáng hơn, không còn nét cổ kính, rêu phong như trước.
Theo báo Dân Trí, Hòn Vọng Phu trên núi An Hoạch, còn gọi là núi Nhồi thuộc phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa trước đây, nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa, là một cột đá cao khoảng 20 mét, giống hình người phụ nữ ôm con, được Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch công nhận là “Di tích cấp Quốc Gia năm 1992.”

Trước đó, theo phúc trình của Sở Văn Hóa tỉnh, đêm 15 Tháng Sáu, 2022, di tích này đã bị sét đánh trúng gây sạt lở hai khối đá lớn ở phía Tây và phía Đông.
Sau vụ việc trên, Hòn Vọng Phu đã bị tróc vỡ, xuất hiện nhiều vết nứt, nghiêng theo phương thẳng đứng từ 10-15 độ và có nguy cơ tiếp tục bị sét đánh gây sụp đổ nếu không có biện pháp bảo vệ, bảo tồn.
Để tránh công luận phản ảnh, tỉnh Thanh Hóa đã chi 17 tỷ đồng ($647,020) để gia cố Hòn Vọng Phu bằng cách khoan lỗ rút lõi, sau đó gia cố bằng các sợi thép được chèn vữa SIKA GROUT 214-11 gia cố dọc theo phương đứng. Đến nay đã cơ bản hoàn thành.
Việt Nam có bảy Hòn Vọng Phu là những hòn đá có hình dạng giống người thiếu phụ chờ chồng nằm rãi rác ở nhiều tỉnh, thành khác nhau như: Hòn Vọng Phu Nàng Tô Thị ở Lạng Sơn; Hòn Vọng Phu trên đỉnh núi Bà, tỉnh Bình Định; Hòn Vọng Phu trên đỉnh núi M’drak, Đắk Lắk; Hòn Vọng Phu trên đỉnh núi Nhồi, Thanh Hóa; Hòn Vọng Phu bên bờ khe Giai, bản Cơ Lêc, tỉnh Nghệ An; Hòn Vọng Phu ở Quảng Nam và Hòn Vọng Phu núi Đá Chồng ở Tuy Hòa.
Trong các Hòn Vọng Phu kể trên, nổi tiếng nhất là “Hòn Vọng Phu Nàng Tô Thị” ở Lạng Sơn do có hình dáng đẹp và giống tượng người nhất.
Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, tượng đá “Hòn Vọng Phu Nàng Tô Thị” nguyên bản gốc ở phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn trước đây, đã bị sụp đổ hôm 27 Tháng Bảy, 1991, do bị người dân cạy lấy đá để nung vôi.

Sau khi bị đem đi nung vôi, rất nhanh sau đó, câu ca gắn liền với xứ Lạng “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa/Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh” được nhiều người tếu táo biến thành: “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa/Có nàng Tô Thị nó vừa nung vôi.”
Để xoa dịu công luận vào thời điểm đó, giới hữu trách địa phương đã cho phục dựng lại “Hòn Vọng Phu Nàng Tô Thị.”
“Bên ngành văn hóa họ phục chế vào cuối năm đó. Ngoài hai phần đá lớn thì các mảnh nhỏ cứ thế trát vào,” ông Lăng Quốc An, trưởng tổ dân phố 8, khối 7, phường Tam Thanh, nhà ở cách Hòn Vọng Phu khoảng 400 mét, khi đó kể với báo Tuổi Trẻ.
Đến nay, mỗi khi nhắc đến tượng đá này, người ta vẫn nhắc về hình ảnh khói lửa nung vôi như một câu chuyện buồn phủ lên huyền tích “Nàng Tô Thị chờ chồng,” phía sau bài hát tuyệt tác để đời “Hòn Vọng Phu” của Lê Thương. (Tr.N) [kn]















































































