CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Sau khi bị một tòa án ở tỉnh Cà Mau tuyên y án bốn năm tù với cáo buộc “cố ý gây thương tích,” anh Lâm Hải Long, 23 tuổi, vùng chạy ra đường và lao đầu vào dòng xe.
Theo báo Zing hôm 13 Tháng Giêng, anh Long ngã xuống đường, được người dân đưa vào vỉa hè trong tình trạng “phù nề một số nơi trên đầu.”

Báo này dẫn lời ông Hà Thanh Hùng, chánh án Tòa Án Nhân Dân tỉnh Cà Mau: “Bị cáo phản ứng chút xíu rồi về, không có gì đâu.”
Báo Zing dẫn cáo trạng cho hay, hồi Tháng Ba, 2015, bạn của anh Long bị một nhóm lạ mặt chém gây thương tích.
Thời điểm đó, anh Long cùng một số thanh niên đến gần quán cà phê Cát Tường ở quốc lộ 1 “chém ba người nghi gây ra vụ việc.” Các nạn nhân được ghi nhận mức độ thương tích từ 11% đến 45%.
Phiên tòa hồi năm 2016 tuyên phạt anh Long và các đồng phạm từ ba đến bảy năm tù. Năm 2017, tòa án tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, hủy toàn bộ án sơ thẩm khi các bị cáo đồng loạt kêu oan.
Tại phiên sơ thẩm lần hai diễn ra hồi Tháng Mười Một, 2019, tòa tuyên phạt anh Long bốn năm tù. Anh Long cùng ba đồng phạm tiếp tục kháng cáo kêu oan.
Sau khi phiên tòa hôm 13 Tháng Giêng công bố phán quyết, Luật Sư Trần Thị Ánh, người bào chữa cho các bị cáo, cho biết trên trang cá nhân: “…Long là bị cáo trẻ tuổi nhất, lúc bị bắt mới 15 tuổi 8 tháng, nhưng không được cha mẹ giám hộ đã khai lung tung, hậu quả đã oan sai [cho] ba người. Trả lời trước tòa, Long cho rằng bị đánh đập ép cung. Sau khi được tại ngoại, các bị cáo đã gởi đơn tố cáo hành vi bức cung nhục hình nhưng chưa được xem xét giải quyết.”

“Viện Kiểm Sát cho rằng không có căn cứ chứng minh bị đánh đập ép cung. Riêng hai file ghi âm kiểm sát viên đe dọa và xúi nhân chứng đi khỏi địa phương [thì] không được xem xét. Chứng cứ buộc tội đầy mâu thuẫn. Chứng cứ ngoại phạm rõ ràng nhưng tòa vẫn tuyên có tội. Có lẽ vì uất ức nên các cháu đã nghĩ quẩn,” theo Facebook Ánh Trần.
Cùng thời điểm, Luật Sư Đặng Đình Mạnh bình luận trên trang cá nhân: “Không thể tìm công lý từ công đường, họ định lấy cái chết để đánh đổi công lý từ đường phố chăng?” (N.H.K) [qd]























































































































































