Chồng bà Cấn Thị Thêu bị công an xua đuổi khi hỏi tin về vợ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Trịnh Bá Khiêm, chồng của tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu, bị xua đuổi khi tới trụ sở công an yêu cầu cung cấp tin tức về tình trạng của vợ ông, vốn đang bị giam giữ khắc nghiệt.

Trên Facebook mấy ngày nay có một video clip “live stream” của ông Trịnh Bá Khiêm tới trụ sở tiếp dân của công an địa phương đòi gặp lãnh đạo Bộ Công An CSVN để chất vấn về tình trạng bị giam giữ khắc nghiệt của bà Cấn Thị Thêu. Tuy nhiên ông đã không được bước chân vào bên trong trụ sở.

Bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư đi biểu tình đòi thả anh em “Hội Anh Em Dân Chủ” bị nhà cầm quyền bắt bỏ tù hồi năm 2018. (Hình: AFP/Getty Images)

Video clip được ông phổ biến trên Facebook cho thấy ông tự quay bằng điện thoại di động và nói những lời giận dữ vì sự đối xử của công an với vợ ông mà ông bảo là bà bị “biệt giam trong ngục tối.”

Ông cho hay vợ ông nhắn qua bạn tù về nhà cho biết nếu vợ ông dặn bạn tù các phòng bên cạnh là khi bà “đập cửa buồng giam thì gọi cai ngục, đưa vợ tôi đi cấp cứu.”

Trong video clip, ông Khiêm đi đi lại lại trước trụ sở tiếp dân của công an địa phương, có một công an viên canh giữ. Ông đòi vào gặp cấp chỉ huy nhưng ông này nói “Vì dịch COVID-19 không tiếp khách”.

Ông Trịnh Ká Khiêm chất vấn: “Không tiếp tại sao lại giam giữ vợ tôi, đày đọa vợ tôi, giam vợ tôi trong ngục tối.” Rồi ông hô to nhiều lần “Đả đảo chế độ cộng sản bất nhân, vô nhân đạo”. Ông nói buồng giam vợ ông rất nóng. Nếu nhiệt độ bên ngoài là 40oC thì trong phòng giam nhỏ bé, bít bùng, nhiệt độ có thể lên hơn 50oC nên người ta có thể ngột thở dẫn đến thiệt mạng.

“Trong ngục tối không có không khí để thở.” Ông Khiêm cáo buộc.

Ngày 2 Tháng Bảy vừa qua, bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương, tức con dâu ông Trịnh Bá Khiêm, đã phổ biến trên trang facebook cá nhân Thu Đỗ lời báo động như những gì ông Khiêm nói khi “Live Stream” trước trụ sở tiếp dân của Công An Hà Nội.

Bà cho hay “…trại giam không có quạt điện, buồng giam thì đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm. Mẹ tôi có dặn các bạn buồng bên cạnh mẹ tôi là nếu thấy mẹ tôi đập cửa buồng giam thì hô hoán cho mẹ tôi đi cấp cứu đủ để thấy tình hình sức khỏe của mẹ tôi đang vô cùng nguy hiểm. Những hôm nắng nóng ở ngoài mà mặc quần áo cộc có điều hoà mà chẳng thấm vào đâu, vậy trại tạm giam công an tỉnh Hoà Bình muốn đày đọa mẹ tôi đến chết hay sao?”

Theo bà Thu viết “Những hôm nắng nóng rất nhiều tù nhân đã trong trại tạm giam công an tỉnh Hoà Bình đã phải đi cấp cứu. Em tôi Trịnh Bá Tư cũng đang bị giam giữ cùng chỗ mẹ tôi, hiện tại tình hình của em Tư cũng có thể tương tự giống mẹ tôi.”

Ông Trịnh Bá Khiêm trong một lần phát hình trực tiếp trên Facebook. (Hình: FB Trịnh Bá Khiêm)

Chồng bà Thu là Trịnh Bá Phương cùng một người hàng xóm là bà Nguyễn Thị Tâm có thể sắp phải ra tòa lãnh án với bản án có thể từ 10 năm tù đến 20 năm tù khi bị quy chụp theo khoản 2 điều luật hình sự 117 của Luật Hình Sự CSVN “Làm, tàng trữ, phát tán hay tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm, nhằm chống lại nhà nước…”

Bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư vào ngày 5 Tháng Năm vừa qua đã bị tòa án CSVN tại tỉnh Hòa Bình kết án sơ thẩm mỗi người 8 năm tù và 3 năm quản chế. Tổ chức Ân Xá Quốc Tế gọi bản án áp đặt lên đầu bà và con trai là “trò hề công lý”. Hiện bà đã kháng cáo và chờ ra tòa phúc thẩm. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT