SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau khi dùng dao đâm vợ trọng thương, ông quê Kiên Giang hốt hoảng chở nạn nhân đi cấp cứu rồi đến công đầu thú.
Hôm 3 Tháng Chín, Công An Phường Thuận Giao, Sài Gòn, đang phối hợp với cơ quan hữu trách điều tra vụ nghi can Lê Văn L., 27 tuổi, quê Kiên Giang, dùng dao tấn công vợ là cô Trần Thị A., 37 tuổi, bị thương nặng.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người dân ở đường Bình Chuẩn 10, khu phố Bình Quới B, phường Thuận Giao, tỉnh Bình Dương trước đây, nghe tiếng la hét thất thanh tại một căn nhà trong khu dân cư.
Khi người dân chạy đến kiểm tra thì thấy một phụ nữ nằm thoi thóp bên vũng máu trước nhà, sát bên nạn nhân còn có hai con dao.
Theo nhân chứng gần hiện trường cho biết, bên trong phòng ngủ của hai vợ chồng có nhiều vết máu. Do hoảng sợ, người dân xung quanh không dám tiếp cận hỗ trợ. Sau đó, chính người chồng chở vợ đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng có vết thương sâu ở cổ.
Sau khi đưa vợ đến bệnh viện, nghi can L. đã đến Công An Phường Thuận Giao đầu thú và thừa nhận chính mình là người gây ra sự việc. (Tr.N) [qd]















































































