HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Đỗ Mỹ Anh, 19 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, Hà Nội, bị bắt với cáo buộc trộm kim cương, túi xách, đồng hồ có tổng giá trị 10 tỷ đồng ($379,421) của mẹ người yêu.
Theo báo An Ninh Thủ Đô hôm 1 Tháng Năm, nghi can Mỹ Anh là bạn gái của anh HĐ, người sống cùng cha mẹ tại một căn hộ chung cư ở phường Từ Liêm, Hà Nội.

Bà T., mẹ anh Đ., thường để trang sức, đồ phụ kiện hàng hiệu trong hộp, đặt rên hộc tủ kính gần giường trong phòng ngủ.
Lần gần nhất bà T. dùng đồ trang sức là ngày 31 Tháng Giêng, hôm sau thì cất lại vào chỗ cũ.
Đến ngày 20 Tháng Ba, bà T. phát giác bị mất tài sản gồm hai chiếc nhẫn có đính một viên kim cương, một chiếc nhẫn đính bốn viên kim cương, một vỏ nhẫn trơn vàng trắng, hai lắc (vòng đeo tay) trong đó một cái gắn 41 viên kim cương, cái còn lại gắn 29 viên kim cương, một vỏ lắc trơn vàng trắng, một lắc vàng hồng, một cái đồng hồ Rolex…
Nghi can Mỹ Anh bị đưa vào tầm ngắm vì thường xuyên đến chơi nhà bạn trai.
Khi bị công an triệu tập, cô này thừa nhận hành vi trộm đồ của mẹ bạn trai.
Nữ nghi can khai, mỗi khi cha mẹ bạn trai vắng nhà, nhân lúc anh Đ đi xuống sảnh mua đồ ăn, cô ta đã tám lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Phi vụ đầu tiên mà nghi can Mỹ Anh gây ra là trộm chiếc dây đeo Chanel rồi đem bán với giá 14 triệu đồng ($531).
Các lần sau, nữ nghi can liên tiếp trộm túi, dây thắt lưng Chanel, vòng đeo tay Cartier, bóp LV, khuyên tai vàng Cartier, đồng hồ Rolex, vòng Tiffany, túi Hermes Birkin và nhẫn Cartier.
Sau mỗi lần mua đồ trộm cắp của nghi can Mỹ Anh, người đàn ông được nêu tên tắt là ông LSD, đem bán lại cho người khác để hưởng chênh lệch.
Đáng nói, sau khi đem bán đồ của mẹ người yêu lấy tiền và chia tay anh Đ., nghi can Mỹ Anh chi 1.4 tỷ đồng ($53,118) cho bạn trai mới quen. (N.H.K) [dt]






























































