Thursday, April 25, 2024

Côn đồ ở Sài Gòn tạt sơn, đập xe hơi, đánh người già trọng thương

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhóm bốn tên côn hồ bất ngờ đạp cửa, xông vào một bãi giữ xe hơi tại phường 1, quận Gò Vấp, lúc giữa đêm rồi tạt sơn, đập phá xe hơi và dùng gậy đánh trọng thương hai người.

Ngày 2 Tháng Chín, nói với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Hiền, đại diện công an phường 1, quận Gò Vấp, cho biết đang điều tra, truy xét nhóm người phá hoại tài sản và đánh hai người bị thương tại một bãi giữ xe hơi thuộc phường.

“Có hai xe hơi bị đập gương và tạt sơn, hai vợ chồng chủ bãi xe cũng bị nhóm côn đồ hành hung gây thương tích phải nhập viện cấp cứu. Nhiều đồ dùng trong gia đình cũng bị đập hư hỏng,” ông nói.

Theo báo Thanh Niên, một số người dân tại khu vực cho biết, khoảng 8 giờ tối 1 Tháng Chín, bốn người đi trên hai xe gắn máy mang theo sơn và gậy đến trước bãi giữ xe hơi trên đường Trần Bình Trọng, quận Gò Vấp, đạp cửa xông vào.

Hai người dùng sơn màu đen tạt vào cửa hai xe hơi khách đang gởi tại bãi; hai người còn lại cầm gậy đập nát gương chiếu hậu và cửa kính của hai xe này. Đồng thời, một số vật dụng tại đây như cửa kính nhà, bếp điện, tivi… cũng bị nhóm côn đồ dùng gậy đập nát, mảnh thủy tinh và nhựa rơi vãi khắp nơi. Đặc biệt, cây gậy gỗ được nhóm côn hồ dùng đánh người bị gãy đôi, bỏ lại hiện trường.

Khi thấy hai vợ chồng ông Lê Thanh Hùng (54 tuổi), chủ bãi xe, hô hoán thì hai người trong nhóm quay sang cầm gậy gỗ đánh liên tục, khiến ông Hùng gục ngay tại chỗ. Bà Lê Thị Vân (54 tuổi), vợ ông Hùng, cũng bị đánh trọng thương. Cả hai được người dân gần đó đưa vào bệnh viện Nhân Dân Gia Định, quận Bình Thạnh, cấp cứu. Bệnh viện xác nhận ông Hùng bị dập lá lách, bà Vân bị gãy tay.

Cửa kính cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt cũng bị đập vỡ. (Hình: Báo Thanh Niên)

Ông Nguyễn Tấn Tài (37 tuổi), người làm ở bãi xe, kể trong lúc chưa có xe ra vào bãi, ông sang quán đối diện bãi xe ngồi chơi với một số anh em. Bất ngờ nghe tiếng la thất thanh của ông bà chủ bãi xe, ông nhanh chóng chạy về thì thấy bốn thanh niên vội nhảy lên hai xe gắn máy phóng đi rất nhanh.

Ông chạy vào trong bãi xe, thấy ông Hùng nằm gục dưới nền đất, trong khi bà Vân ôm tay khóc lóc từ phía sau bãi xe đi tới, miệng không nói thành lời. Lập tức, anh nhờ một người dân gần đó đưa hai người đến thẳng bệnh viện cấp cứu và gọi điện báo công an cùng các con của vợ chồng ông Hùng.

“Tôi thường xuyên có mặt tại bãi xe để điều tiết xe ra vào bãi, nhưng tối cùng ngày có một số anh em ăn lễ 2 Tháng Chín nên sang quán ngồi chơi. Tôi làm ở bãi xe này đã hơn bốn năm, dịch vụ giữ xe đều tốt nên chưa mất lòng với khách nào cả và đây cũng là lần đầu xảy ra vụ việc,” ông nói.

Chưa hết bàng hoàng, bà Vân kể với báo điện tử Zing: “Thấy bọn chúng đánh chồng mình nên tôi chạy ra hô hoán, không ngờ một tên cầm cây gỗ đập thẳng vào đầu, tôi đưa tay đỡ nên bị gãy. Bọn chúng ra tay quá nhanh, tôi không kịp phản ứng gì.”

Nói với báo Thanh Niên, ông Lê Tấn Hải (30 tuổi), con trai ông Hùng, cho biết: “Gia đình mở bãi xe này đã nhiều năm nay và cũng chưa xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai. Không hiểu sao họ lại ra tay độc ác với ba mẹ tôi như vậy, mong công an sớm điều tra để trả lại công bằng cho gia đình.”

“Tối qua tôi không có nhà, khi nghe tin chạy về thì mọi việc xong rồi. Giờ sức khỏe ba tôi rất yếu, bác sĩ nói phải nằm viện theo dõi 20 ngày, nếu tình hình không ổn thì phải mổ,” ông lo lắng nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT