Saturday, May 18, 2024

Công an sách nhiễu Vũ Huy Hoàng vì ‘tội giao sách không kiểm duyệt’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hơn một tháng sau khi cáo buộc bị công an phường 6 quận 3 ở Sài Gòn câu lưu và đánh đập vì “tội” đi giao sách của Nhà Xuất Bản Tự Do, ông Vũ Huy Hoàng công khai yêu cầu công an ở Sài Gòn “chấm dứt ngay việc sách nhiễu” nhắm vào vợ con ông.

Ông Hoàng, một tài xế taxi, được cộng đồng mạng biết đến qua hành động giương biểu ngữ phản đối tăng giá xăng tại cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Công Thương CSVN trước đây. Ông cũng thường xuyên lên tiếng về các vấn đề thời sự xã hội trên Facebook với tư cách “người cổ súy cho các quyền tự do, dân chủ tại Việt Nam vì phải chứng kiến vô số những bất công, oan khiên diễn ra trong xã hội mà mình đang sống” như ông viết về mình.

Đêm 29 Tháng Mười Một, ông Vũ Huy Hoàng viết trên trang cá nhân: “Tôi từng bị mời lên trụ sở công an nhiều lần chỉ để bị hạch hỏi về các quan điểm chính trị. Bị gây khó khăn trong công việc mưu sinh. Tôi từng bị bắt, bị đánh, bị ném gạch đá chất bẩn vào nhà nhiều lần chỉ vì tham gia biểu tình ôn hòa bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo trước sự xâm lấn của Tàu Cộng…”

Trong lúc đang đi tạm lánh, ông giải thích mình quyết định lên tiếng về tình trạng công an sách nhiễu là do công an “liên tục khủng bố, gây sức ép với vợ con tôi.”

“Hiện vợ tôi rất lo sợ. Nếu vợ con tôi gặp chuyện gì như tai nạn, va quệt, đánh đập, gây sự, lừa đảo,… tôi có quyền đặt nghi vấn về sự can dự của công an. Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an ở Sài Gòn chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi,” ông Hoàng viết trên trang cá nhân.

Ông Vũ Huy Hoàng từng giương biểu ngữ phản đối tăng giá xăng. (Hình: Facebook Vũ Huy Hoàng)

Hôm 30 Tháng Mười Một, trả lời nhật báo Người Việt, blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang nói: “Ngày 15 Tháng Mười, 2019, ông Vũ Huy Hoàng, một người giao sách ở Sài Gòn, bị công an giăng bẫy, bắt về đồn, thẩm vấn và tra tấn. Lý do là vì ông chuyên chở một số sách của Nhà Xuất Bản Tự Do, trong đó có cuốn ‘Ký 1’, ‘Ký 2’ của nhà báo Đinh Quang Anh Thái, và một đầu sách do Nhà Xuất Bản Tên Lửa ấn hành, là cuốn ‘Thế Thiên Hành Đạo Hay Đại Nghịch Bất Đạo’ của nhà văn Phạm Thành, viết về Nguyễn Phú Trọng.”

“Ông Hoàng bị giữ, bị thẩm vấn và đánh đập trong đồn suốt từ sáng đến tối khuya mới ‘được’ thả. Ngay hôm sau, công an đã đến nhà uy hiếp tiếp, buộc ông phải tạm thời đi lánh nạn. Những gì công an làm, theo tôi, là hành động vi phạm pháp luật (bắt và giữ người một cách có tổ chức), vi phạm nhân quyền (bắt giữ tùy tiện, tra tấn), chà đạp một cách trắng trợn lên các quyền tự do như tự do biểu đạt, tự do thông tin, tự do tư tưởng, tự do xuất bản…”

Tác giả có nhiều sách được Nhà Xuất Bản Tự Do ấn hành như “Chính Trị Bình Dân, Cẩm Nang Nuôi Tù, Phản Kháng Phi Bạo Lực,” nhấn mạnh: “Cái cách mà công an truy lùng ông Hoàng và sách nhiễu gia đình ông những ngày sau đó cho đến nay lại còn nâng việc vi phạm nhân quyền lên một mức độ thô bỉ, hèn và tàn bạo hơn nữa.”

“Bất kỳ người bình thường nào, với lương tri và hiểu biết pháp luật tối thiểu, đều hiểu rằng: Đọc sách là một quyền tự nhiên của con người, không nhà nước nào, không công an nào có tư cách chỉ bảo người dân sách gì được đọc, sách gì không được đọc. Đọc sách, viết sách, mua bán, cho tặng sách không phải là tội. Ai làm người đó chịu, không liên quan đến thân nhân, gia đình. Nhưng công an ngang nhiên giẫm đạp lên tất cả những điều mà người bình thường, có lương tri đều hiểu ấy. Thật sự tôi cũng không còn từ nào để mô tả tư duy và cách hành xử của bộ máy công an Cộng Sản,” bà Phạm Đoan Trang nói với nhật báo Người Việt. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT