HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tòa nhà Quán Gió nằm bên trong công viên Thống Nhất ở Hà Nội thu hút rất đông người dân đến vui chơi, tập thể dục mỗi ngày, thế nhưng hiện trở thành bãi phóng uế, ổ chích ma túy của con nghiện.
Theo báo Dân Trí hôm 11 Tháng Sáu, tòa nhà Quán Gió nằm ở vị trí đắc địa trên bán đảo nhìn ra hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất lớn nhất Hà Nội.

Do tòa nhà nằm ngay giữa công viên Thống Nhất, nên cũng là nơi thường xuyên có người dân qua lại vui chơi, đi dạo, tập thể dục.
Trước đây, địa điểm này có một nhà hàng ăn uống nhưng sau này ngừng hoạt động vì tòa nhà xuống cấp.
Mới đây, Ủy Ban Nhân Dân Quận Hai Bà Trưng đã đầu tư 14.6 tỷ đồng ($560,967) để tu sửa, chỉnh trang lại nhiều hạng mục, song dang dở nửa chừng, tiếp tục trở thành tòa nhà bỏ hoang như suốt thời gian trước đó.
Theo ghi nhận của báo Dân Trí hôm 10 Tháng Sáu, sau thời gian dài bỏ hoang, không có người trông coi, bên trong tòa nhà Quán Gió hiện nay trở thành bãi phóng uế của người dân và là ổ tiêm chích ma túy của các con nghiện trong khu vực.
Cụ thể, phía mặt sau tầng 1 và tầng 2 tòa nhà hướng ra hồ Bảy Mẫu, hàng trăm kim tiêm, ống chích, ống nước cất đã qua sử dụng nằm vương vãi ở nhiều ngõ ngách, góc tường, sàn nhà và tràn lan ra cả phía bên ngoài bãi cỏ, khu vực bờ hồ, đường đi lại quanh Quán Gió. Đa số các ống chích còn nguyên kim nhọn, dính máu bên trong như mới vừa được sử dụng chưa lâu.

“Ngày nào em cũng đạp xe đi qua đây, buổi chiều tối hay có mấy chú [con nghiện] đi vào bên trong đó. Nhìn hơi sợ nên em cũng chưa bao giờ vào,” cháu Quốc Vinh cho biết.
Chưa hết, bên dưới tầng 1 tòa nhà phía mặt hướng ra hồ Bảy Mẫu, nhiều góc khuất trở thành nơi cho người dân phóng uế. Mùi hôi thối từ đó lan rộng ra khiến nhiều người đi ngang cách xa vài chục mét vẫn ngửi thấy.
“Tôi thường xuyên vào công viên này để tập thể dục buổi sáng, thường xuyên đi bộ vòng quanh hồ, nhưng cứ đi đến đoạn gần Quán Gió là mùi hôi thối nồng nặc lại lan ra, rất khó chịu, bơm kim tiêm thì lăn lóc khắp nơi. Công viên lớn của thành phố mà lại xảy ra tình trạng như vậy, quá bất cập,” ông Xuân Đoan, ở quận Hai Bà Trưng, bất bình nói. (Tr.N) [qd]















































































