LÂM ÐỒNG (NV) – Một du khách Ba Lan và một hướng dẫn viên du lịch không có giấy phép tổ chức chơi trò mạo hiểm bị chết khi chơi trò vượt thác Hang Cọp bằng dây thừng tại xã Xuân Thọ, thành phố Ðà Lạt.
Truyền thông Việt Nam dẫn tin từ Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Lâm Ðồng cho biết, hai người bị chết tại thác Hang Cọp sáng 23 Tháng Hai gồm du khách Cwiakala Rafal (33 tuổi), quốc tịch Ba Lan và anh Nguyễn Quốc Khánh (24 tuổi), hướng dẫn viên, quê huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Ðồng.
Theo báo Tiền Phong, đoàn khách gặp nạn này có 8 người nước ngoài và hai hướng dẫn viên thuộc công ty du lịch Giấc Mơ Vàng, trụ sở ở Ðà Lạt, một công ty không được cấp phép tổ chức chương trình du lịch mạo hiểm và không có chức năng tiếp nhận, hướng dẫn cho khách quốc tế.
Ngay cả hai hướng dẫn viên đi cùng đoàn là anh Khánh (đã chết) và anh Cao Minh Quang cũng chưa được cấp thẻ, không có trong danh sách hướng dẫn viên mà công ty ghi danh với Sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch.
Tin cho biết, sáng sớm ngày 23 Tháng Hai, một đoàn du khách nước ngoài đi cùng hai hướng dẫn viên (HDV) người Việt Nam vào thác Hang Cọp, có độ cao khoảng 50 mét với nhiều mỏm đá, ghềnh thác nhấp nhô rất nguy hiểm, tổ chức chơi trò mạo hiểm đu dây xuống thác dù nơi này có bảng cấm các trò chơi mạo hiểm. Ðến khoảng 10 giờ thì xảy ra tai nạn.
Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Ðồng đã tiếp cận hiện trường. Ðến 15 giờ cùng ngày, hai thi thể được phát hiện trong lòng suối, cách chân thác khoảng 600 mét, sau khi ngăn đập do dòng nước chảy mạnh. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể hai người về bệnh viện đa khoa Lâm Ðồng để giảo nghiệm, điều tra.
Năm ngoái, Ðà Lạt cũng xảy đã ra hai vụ tai nạn làm chết du khách tham gia du lịch mạo hiểm ở thác Datanla và Pongour. (Tr.N)
Dịch cúm gia cầm tái xuất hiện tại Việt Nam














































































































































