Wednesday, April 24, 2024

Đại sứ Mỹ hát nhạc rap chúc Tết Tân Sửu người Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink hát nhạc rap cùng với rapper Wowy chúc Tết người Việt Nam nhân dịp Tết Tân Sửu.

Vào dịp Tết Nguyên Đán hằng năm, các đại sứ Mỹ tại Việt Nam đều có lời chúc Tết dân chúng Việt Nam. Năm nay, vị đại sứ đương nhiệm Daniel Kritenbrink, không phải phá lệ, mà lại gửi lời chúc Tết qua một video clip nhạc rap phổ biến trên trang Facebook của tòa đại sứ hôm Thứ Hai, 8 Tháng Hai.

Đại Sứ Mỹ Daniel Kritenbrink hát nhạc rap cùng với rapper Wowy chúc Tết người Việt Nam. (Hình: US Embassy)

RAP là từ viết tắt của ba từ tiếng Anh là Rhythm And Poetry (Nhịp Điệu và Thơ). Rap là hình thức thể hiện tiếng hát thường là kể một câu chuyện, một ý nghĩ, một tâm sự trên nền nhạc hip hop phổ biến và xuất phát từ Mỹ bắt đầu từ khoảng thập niên 1980. Phong trào bùng phát và lôi cuốn giới trẻ khắp thế giới trình diễn nhạc rap với phong cách khác hẳn.

“Bằng tất cả tình cảm quý mến dành cho Việt Nam, cộng thêm sự trợ giúp nhiệt tình từ HLV ‘mát tay’ Wowy thì những lời chúc mừng năm mới cực kỳ chân thành của ngài đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã khiến Binz Da Poet phải thốt lên: ‘Ờ mây ding! Gút chóp!,’” trang Facebook của tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội viết hôm Thứ Hai, 8 Tháng Hai.

Video clip với những đoạn hình ảnh ông Kritenbrink ngồi uống cà phê sữa đá trên lề đường, vừa đi vừa hát qua đường phố, từ Hà Nội tới Sài Gòn trong đó ông kể về mình là một chàng thanh niên gốc Nebraska từ miền Trung nước Mỹ đến Việt Nam. Lời nhạc pha trộn cả tiếng Mỹ và tiếng Việt với “Chúc mừng năm mới” và “Tết đến rồi.”

Ông Kritenbrink được cử làm đại sứ tại Việt Nam từ năm 2017 đến nay. Trước đó, ông từng là một giám đốc về Á Châu Vụ trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, phục vụ tại các tòa đại sứ Mỹ ở Kuwait, Trung Quốc và Nhật Bản.

Trong khi người Việt Nam tại một số khu vực công nghệ đang hối hả về quê ăn Tết, bất chấp dịch COVID-19 đang có những dấu hiệu lây lan cộng đồng với các chủng mới nguy hiểm hơn, nhà cầm quyền nhiều tỉnh thị vội vã bắt dân “giãn cách xã hội” hay “khoanh vùng” có người bị dịch để đối phó.

Vì tình hình dịch bệnh phát tán lây nhiễm trở lại nguy hiểm hơn, giới kinh doanh kiếm sống đặc biệt vào dịp Tết đối diện với những thiệt hại nghiêm trọng khi người mua vắng hẳn từ cây cảnh trưng Tết đến bánh mứt.

Lời chúc Tết qua nhạc rap của Đại Sứ Kritenbrink từ trang Facebook của tòa đại sứ Mỹ được chia sẻ hàng ngàn lần kể từ khi nó được phổ biến hôm Thứ Hai. Phần lớn những lời bình luận bày tỏ ngạc nhiên và thú vị nhưng không phải không có người không hài lòng khi viết rằng “Chẳng lẽ Bộ Ngoại Giao Mỹ lại biến thành Bộ Rapper sao?.”

Đại Sứ Kritenbrink hát rap chúc Tết người Việt Nam. (Hình: US Embassy)

Có vẻ những lời bình luận trên trang Facebook không làm ông Kritenbrink thấy bận tâm. Ông dùng lời nhạc rap để cổ võ tình nghĩa, quan hệ giữa hai nước.

“Từ bờ biển nước tôi tới bờ biển nước anh, tình hữu nghị của chúng ta dài lâu,” ông Kritenbrink hát. “Hoa Kỳ và Việt Nam, từ nay cho đến mãi mãi, chúng ta là các đối tác tin cậy, thịnh vượng cùng nhau.” Cuối phần trình diễn ông hát “Chúc mừng năm mới từ cậu thanh niên ở Hà Nội.”

Trong ba năm ở Việt Nam, ông Kritenbrink đã đi khắp nơi, thăm viếng nghĩa trang quân đội VNCH tại Biên Hòa, nghĩa trang lính CSVN ở Quảng Trị, thăm di tích lịch sử bãi cọc trên sông Bạch Đằng, dấu tích chống ngoại xâm dưới thời nhà Ngô và thời Trần. (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT