HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đơn xin thăm gặp của thân nhân các tù nhân lương tâm tại Việt Nam luôn luôn bị các cơ quan của chế độ “đá” lòng vòng từ nơi này sang nơi khác.
Mấy ngày vừa qua, thân nhân của bà Phạm Đoan Trang và ông Lê Trọng Hùng phổ biến trên Facebook các đơn xin thăm gặp họ hiện đang bị “tạm giam” chờ ngày ra tòa để áp đặt lên họ những bản án khắc nghiệt. Tuy nhiên, tất cả chỉ là hy vọng hão.

“Gia đình chúng tôi cũng đặc biệt thất vọng với việc ông (chánh án) và Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội nói chung không giải quyết đơn đề nghị thăm gặp Đoan Trang của gia đình chúng tôi. Trách nhiệm giải quyết được đẩy từ Viện Kiểm Sát sang Tòa Án và từ Tòa Án sang cho Trại Tạm Giam Số 1, Công An thành phố Hà Nội,” ông Phạm Chính Trực, anh trai của nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, viết.
Đó là một phần ông Trực viết trong lá thư đề ngày 15 Tháng Mười Một gửi ông Nguyễn Xuân Văn, chánh Tòa Hình Sự, Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội, nhưng chỉ được công bố trên Facebook ngày 25 Tháng Mười Một.
Ông Trực viết rằng em gái của ông bị bắt “tạm giam” đã hơn 400 ngày, tức hơn một năm rồi, mà “gia đình vẫn chưa được gặp mặt” trong khi người mẹ của họ năm nay đã hơn 80 tuổi “chưa một lần được gặp con.” Đồng thời em gái Đoan Trang của ông “bị cô lập hoàn toàn cho tới tận cuối Tháng Mười vừa qua.”
“Việc làm này là hoàn toàn không đúng pháp luật và trái với lẽ thường. Chúng tôi tin rằng, nếu thân nhân của ông cũng không may rơi vào hoàn cảnh như Đoan Trang, chắc chắn ông cũng không đành lòng,” đơn thư của ông Phạm Chính Trực viết.
Ông đòi hỏi chánh án tòa án nói trên “ngay lập tức giải quyết cho gia đình chúng tôi thăm gặp Đoan Trang trong trại. Đây là quyền lợi chính đáng của Đoan Trang và gia đình chúng tôi. Và chúng tôi sẽ không muốn nghe bất kỳ lý do nào từ phía ông để khước từ quyền lợi chính đáng này thêm một lần nữa.”
Trong khi đó, bà Đỗ Lê Na, vợ ứng cử viên độc lập Quốc Hội CSVN Lê Trọng Hùng, bày tỏ sự phẫn nộ khi đơn yêu cầu thăm gặp ông cũng bị “đá” lòng vòng nhằm làm người ta mất công đi tới đi lui với sự hy vọng không bao giờ đạt được.
“Hôm Thứ Bảy vừa rồi, em có nhận được thư trả lời của Bộ Công An là đã chuyển đơn thư của em sang Viện Kiểm Sát Nhân Dân Hà Nội để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Và em cũng đang chờ xem họ có thật tâm giải quyết hay lần này cũng chỉ là màn… đá quả bóng trách nhiệm cho nhau,” bà Đỗ Lê Na viết trên trang Facebook cá nhân Tử Đinh Hương.
Bà thuật lại lời chồng nói với bà “Việt Nam mình có cả một rừng luật, thế mà người ta lại thích đem luật rừng ra để hành xử với nhau” khi ông quyết định ra ứng cử làm “đại biểu Quốc Hội.” Ông hy vọng đem những hiểu biết của mình giúp “Mỗi công dân đều hiểu được những quyền cơ bản của mình được hiến định trong Hiến Pháp; từ đó mà có ý thức yêu cầu các cơ quan công quyền phải thực hiện đúng chức năng vốn có.”
Không những không được tự ứng cử làm “đại biểu Quốc Hội” của cơ chế “đảng cử dân bầu,” ông Lê Trọng Hùng lại bị chế độ bắt giam từ ngày 27 Tháng Ba, 2021, vu cho ông tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo Khoản 1 của Điều 117 Luật Hình Sự CSVN mà bản án có thể đến 12 năm tù.
Cuối Tháng Mười vừa qua, nhiều báo cáo viên nhân quyền của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đòi hỏi Hà Nội trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho bà Phạm Đoan Trang vì cho rằng luật lệ hình sự CSVN mơ hồ và “hình sự hóa quyền tự do phát biểu nhằm chia sẻ thông tin.” Đó là một trong những điều được xác định trong “Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị” mà CSVN ký cam kết thi hành.

Bà Phạm Đoan Trang, năm nay 43 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN bắt vào tối 6 Tháng Mười, 2020, tại Sài Gòn sau nhiều tháng chạy trốn, đổi chỗ ở liên tục từ Hà Nội đến Sài Gòn, dù sức khỏe của bà rất tồi tệ từ những thương tật do đòn thù của công an CSVN.
Bà là một trong những blogger đóng góp rất lớn cho phong trào vận động dân chủ hóa Việt Nam qua những bài viết sắc sảo trên mạng. Những quyển sách bà viết như “Chính Trị Bình Dân,” “Cẩm Nang Nuôi Tù,” “Phản Kháng Phi Bạo Lực,” và tài liệu về tranh chấp đất tại cánh đồng Sênh thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội, gây tiếng vang rất lớn. (TN) [qd]











































































































































