Em trai Lê Thanh Hải được giảm án vì ‘gia đình có công cách mạng’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Lê Tấn Hùng, em trai ông Lê Thanh Hải – cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, được tòa phúc thẩm hôm 15 Tháng Sáu tuyên giảm một năm, còn 24 năm tù vì bị cáo buộc hai tội “tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Vụ án liên quan đến việc tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn (Sagri) chuyển nhượng một dự án nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9, nay là thành phố Thủ Đức, trên khu đất rộng 3.75 hécta cho công ty Phong Phú.

Ông Lê Tấn Hùng tại phiên tòa phúc thẩm hôm 15 Tháng Sáu. (Hình: Nhật Thịnh/Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, sở dĩ ông Hùng, 58 tuổi, cựu tổng giám đốc Sagri, được giảm án là vì Hội Đồng Xét Xử nhận định rằng gia đình ông này “có công cách mạng, hoàn cảnh khó khăn,” con trai ông Hùng “đang mắc bệnh” và hậu quả hành vi phạm tội đã được ngăn chặn.

Bản cáo trạng vụ án Sagri cho hay ông Hùng đã cùng các đồng phạm “không qua thẩm định giá, đấu giá để chuyển nhượng toàn bộ dự án của Sagri cho tổng công ty Phong Phú, gây thiệt hại, thất thoát cho nhà nước hơn hơn 348.7 tỷ đồng (hơn $15 triệu).”

Cũng tại phiên tòa nêu trên, theo báo VNExpress, ông Trần Vĩnh Tuyến, cựu phó chủ tịch ở Sài Gòn, được giảm một năm, còn năm năm tù, do “trong quá trình công tác nhận được nhiều giấy khen, có đóng góp cho công tác phòng chống dịch bệnh, phạm tội do tin tưởng cơ quan chuyên môn cấp dưới.”

Đáng lưu ý, khi tường thuật phiên tòa xử ông Hùng, các báo ở Việt Nam tránh nhắc chi tiết ông Hùng là em trai cựu Bí Thư Hải, mà chỉ úp mở rằng ông này là “em ruột một lãnh đạo.”

Bản tin của VTC News viết: “Về lời khai trong quá trình điều tra nói bị cáo Lê Tấn Hùng là em ruột một lãnh đạo ở Sài Gòn nên nể nang dẫn đến sai phạm. Bị cáo Tuyến giãi bày tại tòa ban đầu mình không hiểu rõ nên mới có lời khai trên. Khi được cơ quan điều tra phân tích thì bị cáo nhận ra thiếu sót.”

Ông Trần Vĩnh Tuyến (hàng sau), cựu phó chủ tịch ở Sài Gòn, được giảm một năm tù do “nhận được nhiều giấy khen.” (Hình: Nhật Thịnh/Thanh Niên)

Trước đó, trong phiên sơ thẩm diễn ra hồi giữa Tháng Mười Hai năm ngoái, các báo ghi nhận cảnh tượng ông Hùng khóc lóc khi nói lời sau cùng tại tòa.

“Tôi xin cam đoan, cả cuộc đời tôi không thể vì hành vi này mà đánh đổi. Sự việc ảnh hưởng tới gia đình tôi… Tôi mong Hội Đồng Xét Xử, Viện Kiểm Sát xem xét đúng bản chất, để có hình phạt phù hợp với sai phạm của tôi.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT