SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Gia đình các tù nhân lương tâm kêu gọi phó tổng thống Mỹ quan tâm tới tình trạng nhân quyền vô cùng tồi tệ tại Việt Nam.
Một bức thư luân lưu đang được phổ biến trên mạng xã hội để thân nhân các tù nhân lương tâm tại Việt Nam ghi tên và gửi chung cho Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris nhân dịp bà dự trù có chuyến thăm Việt Nam trong khoảng hai tuần lễ nữa.

“Trong nhiều năm gần đây, theo mô hình Trung Hoa, kinh tế Việt Nam tuy hội nhập quốc tế nhưng chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam tăng cường đàn áp giới bất đồng chính kiến và người hoạt động xã hội cũng như người bảo vệ nhân quyền. Số người bị bỏ tù vì thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo và niềm tin, bảo vệ nhân quyền ngày càng tăng và mức án ngày càng nặng nề.”
Bức thư nói trên cáo buộc và cho hay nhà cầm quyền CSVN đang giam giữ hơn 260 tù nhân lương tâm “trong những điều kiện vô cùng hà khắc.”
Trong số đó, có 48 người bị vu cho tội “hoạt động nhằm lật đổ” chế độ độc tài đảng trị với bản án từ bảy năm đến chung thân; 56 người bị cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” với bản án từ năm đến 15 năm; 57 người bị tù vì hoạt động tôn giáo với các bản án từ bốn năm đến 20 năm; 27 người bị vu cho tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” với bản án từ hai năm đến bảy năm tù.
Họ cho hay tất cả các trường hợp bị bắt giam và kết án tù đều xảy ra “một cách độc đoán” và xét xử không theo các quy định của Luật Tố Tụng Hình Sự mà chỉ dựa trên những cáo buộc mơ hồ. Đã vậy, thân nhân không được gặp và luật sư chỉ được gặp mặt một vài ngày trước phiên xử. Bản án hầu như đã được chế độ định sẵn từ trước mà “hội đồng xét xử” chỉ “diễn tuồng” cho qua chuyện, không đếm xỉa gì đến lời bào chữa của luật sư.
Bức thư trên còn tố cáo rằng, khi người ta bị bỏ tù, thân nhân của họ đã bị đối xử “vô cùng vô nhân đạo” như “bị biệt giam, có người bị đánh đập bởi quản giáo hay tù hình sự, thức ăn và nước uống không đảm bảo phẩm chất, bị giam trong không gian chật hẹp thiếu ánh sáng, ít được ra ngoài hoặc bị buộc lao động khổ sai. Có nhiều người bị giam trong phòng kín không có quạt trong mùa Hè nóng nực (có khi hơn 42 độ C) và không có sưởi trong mùa Đông lạnh giá ở Việt Nam (có thể tới 0 độ C). Nhà tù không cung cấp chữa trị y tế khi người tù mắc phải bệnh nan y. Nhiều tù nhân lương tâm đã chết trong nhà tù chỉ vì bị hành hạ về thể xác và tinh thần.”
Những tin tức gần đây cho hay bà Harris sẽ đến thăm Việt Nam khoảng ngày 24 Tháng Tám. Bà là viên chức cao cấp nhất đến Việt Nam trong chính quyền của Tổng Thống Joe Biden trong chiến dịch tranh ảnh hưởng địa chính trị ở khu vực với Bắc Kinh. Chuyến đi của bà tiếp theo sau chuyến đi của Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin cuối tháng trước.
Chuyến thăm của bà Phó Tổng Thống Harris “sẽ nhấn mạnh đến sự quan trọng của mối quan hệ toàn diện và đối tác chiến lược, những thành tố cốt lõi trong chính sách đối ngoại” của chính phủ. Bản thông cáo báo chí của văn phòng bà Harris cho hay.

Nguồn tin vừa kể còn cho biết bà Harris khi đến Việt Nam sẽ gặp các viên chức chính quyền, khu vực tư nhân, và cả các nhà lãnh đạo xã hội dân sự mà người ta hiểu vấn đề nhân quyền cũng nằm trong các vấn đề bà thảo luận tại Việt Nam.
Báo chí quốc tế nói chính quyền Biden gửi phó tổng thống tới Singapore và Việt Nam nhằm chuyển thông điệp cho hai thành viên đối tác quan trọng nhất ở khu vực ASEAN biết là nước Mỹ sẽ đặc biệt chú trong tới khu vực này trong chủ trương “chia sẻ tầm nhìn một vùng Ấn Độ-Thái Bình dương tự do và rộng mở.”
Vì vậy bà sẽ nêu các vấn đề liên quan đến thương mại và an ninh quốc phòng bao gồm cả vấn đề Biển Đông cũng như cổ động hợp tác kinh tế. (TN) [kn]






















































































