Hải Phòng: Cháu bị chú ruột chích điện thiệt mạng vì giành đất

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Nghi can Trần Hữu Côn, 59 tuổi, quê Hải Phòng, vừa bị bắt với cáo buộc chích điện làm cháu ruột thiệt mạng.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 18 Tháng Sáu, nghi can Côn bị bắt trong lúc chuẩn bị đón xe đò đi vào miền Nam tẩu thoát sau cái chết của ông Trần Công Nguyên, 32 tuổi, cháu ruột của ông này.

Nghi can Trần Hữu Côn lúc bị bắt. (Hình: Tân Lê/Tuổi Trẻ)

Vụ bắt Trần Hữu Côn diễn ra sau khi người dân nhận diện ông này có đặc điểm giống nghi can mà công an đăng tin truy tìm.

Tại đồn công an, nghi can Côn thừa nhận việc chích điện người cháu ruột do “mâu thuẫn đất đai” một ngày trước.

Sau khi gây án, ông Côn đi bộ rời khỏi nhà. Thi thể ông Nguyên được phát giác nằm trên giường tại nhà ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, bên cạnh có sợi dây điện.

Bản tin cho biết thêm nghi can Côn sống ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, mới về quê ở quận Dương Kinh một thời gian ngắn thì xảy ra sự việc.

Mười ngày trước cũng xảy ra một vụ chích điện người trong một gia đình tại tỉnh Tiền Giang, may mắn là nạn nhân giữ được mạng sống.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 8 Tháng Sáu, nghi can Nguyễn Văn Oanh, 57 tuổi, quê Long An, bị Công An Tỉnh Tiền Giang bắt, khởi tố với cáo buộc “giết người.”

Theo điều tra sơ bộ, nghi can Oanh sống chung như vợ chồng với bà HTTT, 45 tuổi, tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Đêm 23 Tháng Năm, cả hai cãi nhau về chuyện bà T. không muốn cho ông Oanh ngủ chung.

Tức giận, ông Oanh đi ra khép cửa lại và lấy đoạn dây điện dài khoảng 2 mét, một đầu cắm vào ổ điện trong nhà, còn một đầu chích điện vào cổ bà T. một cái.

Sau đó, ông Oanh bị bà T. đẩy ra nhưng tiếp tục nắm tóc và chích điện vào sau gáy của bà T. thêm một cái.

Do bà T. cầu xin nên ông Oanh mới buông tha và chở nạn nhân vào bệnh viện Đa Khoa Gò Công để chữa trị.

Bà T. báo công an trong lúc ông Oanh bỏ đi. Ba ngày sau, nghi can ra đồn công an đầu thú.

Trong một vụ án tương tự, tờ Tuổi Trẻ hồi Tháng Chín năm ngoái cho hay bị cáo Huỳnh Quang Đạt, 56 tuổi, ở Sài Gòn, bị kết án bảy năm tù với cáo buộc chích điện vợ rồi tự sát bất thành, vì “nhà không còn tiền đóng viện phí.”

Do bà vợ bệnh nan y phải điều trị nhiều năm liền tại một bệnh viện ở quận 8, Sài Gòn, mà gia đình không còn khả năng chi trả viện phí, ông Đạt nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự sát.

Hiện trường vụ án mạng ở Hải Phòng bị phong tỏa. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ngày 4 Tháng Mười Một, 2021, tại phòng bệnh của vợ, ông Đạt mua một đoạn dây điện, đưa đầu dây điện đã tháo vỏ nhựa, cho bà vợ cầm rồi cắm vào ổ điện khiến nạn nhân thiệt mạng.

Ông Đạt sau đó cột đầu dây điện vào cổ tay rồi cắm điện khoảng 5 phút để tự sát nhưng có người phát giác, ngắt cầu dao, nên ông được cứu sống. (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT