Friday, April 26, 2024

Hà Nội: Tranh chấp đất đai, anh vác dao chém chết 4 người nhà em ruột

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 1 Tháng Chín, công luận rúng động trước vụ thảm sát ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Do tranh chấp đất đai, nghi can Nguyễn Văn Đông, 53 tuổi, vác dao bầu sang nhà ông Nguyễn Văn Hải, người em ruột chém chết 4 người.

Các nạn nhân bị thảm sát trong vụ này là ông Hải, bà Doãn Thị Việt (vợ ông Hải), cô Nguyễn Thị Bắc (con gái ông Hải), và Nguyễn Huyền My (cháu nội ông Hải, mới hơn 1 tuổi).

Ngoài ra, một người con dâu của ông Hải đang cấp cứu tại bệnh viện.

Báo Zing tường thuật: “Ông Đông có vợ và hai con, gia đình khá giả. Người đàn ông này không có nghề nghiệp. Còn gia đình ông Hải làm lao động tự do. Theo người dân trong khu vực, gia đình ông Đông và ông Hải sống trên mảnh đất của cha ông để lại, còn một người anh trai thì sống ở Lâm Đồng. Mâu thuẫn về tranh chấp đất đai giữa ông Đông và em trai đã có từ lâu.”

Hiện trường vụ án mạng. (Hình: Zing)

“Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người dân có mặt chứng kiến, tuy nhiên không ai dám can ngăn bởi ông Đông rất hung hăng,” theo báo Tuổi Trẻ.

Nghi can sau đó bị bắt trong lúc nhà chức trách mở cuộc điều tra.

Báo điện tử VietNamNet cho biết thêm: “Sau khi vác dao truy sát cả gia đình em trai, ông Nguyễn Văn Đông vẫn bình thản ngồi uống nước trà, chào mọi người ở lại mạnh khỏe rồi đi theo công an về trụ sở.”

Nhà hoạt động, đấu tranh đất đai Trịnh Bá Tư bình luận trên trang cá nhân: “Vụ chém nhau vì tranh chấp đất đai ở Đan Phượng hôm nay cho thấy người dân ác với nhau, nhưng lại hèn với chính quyền. Họ có thể chửi rủa, chém giết nhau vì một khoản vay không trả, một mét đất bị lấn, nhưng lại im lặng để quan chức CS cướp cắp hàng chục ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân.”

Nhà báo tự do Hà Phan viết trên trang cá nhân: “Tôi không sợ điều gì bằng những dòng này ‘Nghi phạm truy sát kinh hoàng cả gia đình em trai khiến 2 cha con tử vong: Gây án xong bình thản uống nước trà, chào hàng xóm ở lại mạnh khỏe!’ Cái ác kinh hoàng, sát nhân thản nhiên và báo chí xem như chuyện bình thường. Sát nhân đó là anh ruột và bác ruột của các nạn nhân. Từ bao giờ cái ác lộng hành như thế? Những khẩu hiệu rỗng tuếch, những tấm bảng gia đình văn hóa hay con người mới gì gì đó… chẳng mảy may ngăn được cái ác hiện hình, rõ ràng và ghê sợ đến như vậy. Tôi không mong những điều lớn lao huyễn hoặc trong văn bản, tôi không thích những lễ lạt hô hào chúc tụng tôn vinh nhau, tôi không vui với những thành tích ăn xổi… Tôi chỉ mong người dân đỡ vất vả, bớt thuế má và đừng tàn ác thản nhiên với nhau như vậy. Đó mới là khẩu hiệu vĩ đại nhất!” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT