Việt Nam

Hải Dương: Mang thi thể về tẩm liệm, mới biết không phải con mình!

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Sau khi nhận thi thể cô gái bị tai nạn giao thông về tắm rửa để khâm liệm, hàng xóm phát hiện nạn nhân tóc xoăn, nên gia đình một ông ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, mới biết nạn nhân không phải là con gái mình.

Báo Đất Việt tường thuật, ông D., ở thôn Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, có cô con gái 16 tuổi, giận bố mẹ bỏ nhà đi mấy ngày không tìm thấy. Vì vậy, khi hay tin có một cô gái trẻ bị tai nạn giao thông chết tại xã Ứng Hòa, ông D. tức tốc chạy qua đó và nhận thi thể về vì nghĩ chính là con gái mình.

Ngày 19 Tháng Ba, xác nhận với báo Đất Việt  ông Trần Văn Hãn, chủ tịch xã Nghĩa An cho biết: tối hai hôm trước ông D. đã nhận thi thể thiếu nữ nằm bên đường thuộc xã Ứng Hòa bên cạnh, vì nghĩ đó là con gái mình bỏ đi, đã chết do tai nạn, nên ông dùng áo trùm lên đầu nạn nhân mang về mai táng.

Tuy nhiên trong khi tắm rửa để tẩm liệm, hàng xóm mới nhận ra nạn nhân không có đôi bông tai giống như con gái ông D., hơn nữa con gái ông D. không uốn tóc, còn nạn nhân lại có mái tóc xoăn. Mọi người liền lục tìm bộ đồ của cô gái và phát hiện tên tuổi, quê quán rõ ràng. Lúc này gia đình mới tá hỏa là đã bị nhầm nên liên lạc với địa phương nơi nạn nhân đang ở.

Theo ông Hãn, sở dĩ ông D. nhẫm lẫn là do con gái ông cũng có vóc dáng và mặc bộ quần áo jean giống nạn nhân nên “có phần giống nhau.” “Hơn nữa khi đó gia đình anh D. không giữ được bình tĩnh, hoảng loạn, nên không phát hiện được thi thể đó không phải con gái mình. Cũng may khi đó gia đình anh D. chưa mua quan tài và chuẩn bị gì nhiều, chỉ mới thay quần áo thì đã phát hiện,” ông Hãn nói.

Ông Hãn nói thêm: “Cô gái hôm đó chết có thể do chạy xe máy tốc độ cao, thanh niên chở nạn nhân  hôm đó cũng bị thương nặng và phải nhập viện.”

Trước đó truyền thông Việt Nam loan tin, khoảng 22 giờ ngày 17 Tháng Ba, nam thanh niên (chưa rõ danh tính) lái xe gắn máy chạy trên quốc lộ 37 hướng về Cầu Ràm, Hải Dương), phía sau có chở chị Th. Khi đến khu vực nghĩa trang xã Ứng Hòa, huyện Ninh Giang, thì bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông khiến chị Th. chết tại chỗ. Riêng thanh niên bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Trong cùng thời điểm, ông D. cũng có con gái đang bỏ nhà đi, nên nghe tin đã chạy đến. Do trời tối và mặt nạn nhân có nhiều vết máu, ông D. vội vàng nhận nhầm đó là con mình và đưa về mai táng nhưng sau đó gia đình đã phát hiện sự nhầm lẫn như trên.

Ngày 18 Tháng Ba, gia đình chị Th. đã làm thủ tục nhận thi thể  người thân về nhà lo hậu sự. Cùng lúc, con gái ông D. cũng vừa về nhà. (Tr.N)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Texas: Gần một nửa giá trị nhà ở Harris County bị giảm trong năm 2024

Thông báo định giá tài sản đã được gửi đến phần lớn trong tổng số…

13 mins ago
  • NHÀ ĐẤT

Lý do chính khiến việc sở hữu nhà ở Mỹ hiện nay đắt đỏ

Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…

7 hours ago
  • Xe Hơi

Có nên sử dụng bộ lọc khí thải rẻ tiền?

Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…

7 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Làm nail

Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…

8 hours ago
  • Cộng Đồng

Nam sinh lớp 6 gốc Việt đoạt giải “Thi Sĩ Của Năm” ở Boston

Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…

10 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Chuyện chưa kể của thầy Quyên Di

Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…

10 hours ago

This website uses cookies.