HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Năm ngày sau vụ kéo lê bạn gái tại thành phố Hải Phòng trong ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 Tháng Ba, bị can Bàn Văn Huấn, 35 tuổi, quê Tuyên Quang, bị bắt, khởi tố với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng.”
Theo báo VnExpress hôm 13 Tháng Ba, vào sáng 8 Tháng Ba, bị can Huấn rủ bạn gái 24 tuổi đến chơi nhà một người bạn ở xã Hà Nam, Hải Phòng.

Vào buổi chiều cùng ngày, trên đường đi về, đến phà Giải, xã An Thành, giữa hai người xảy ra cãi vã. Nam bị can dùng chân, tay đánh, đá vào mặt bạn gái khiến nạn nhân chảy máu và bị thương.
Khi cô gái ngồi trên đường, không đứng dậy nổi, bị can Huấn đã túm áo, kéo lê cô này như một con vật trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.
Hành vi của bị can Huấn bị người dân ghi hình, đưa lên mạng xã hội gây nhiều tranh cãi.
Trong đoạn video clip được nhiều người chia sẻ, cô gái được nhìn thấy nói: “Tao bị ép buộc. Từ giờ phút này, tao không tự nguyện!”
Tại Việt Nam, các vụ đàn ông đánh vợ hoặc bạn gái hiếm khi bị công an xử lý, trừ phi có video clip làm bằng chứng và sự việc khiến công luận bàn tán.
Do vậy, nhiều phụ nữ là nạn nhân của thói bạo hành thường phải “tự xử” để cứu chính mình khỏi nguy cơ mất mạng.

Hồi đầu Tháng Mười năm ngoái, tờ Lao Động cho hay, nghi can Nguyễn Thị Hoài Thương, 27 tuổi, ở xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng, bị bắt giữ với cáo buộc giết chồng do ông ta giở thói vũ phu, đánh đập và dọa giết vợ con trong lúc say xỉn.
Trong vụ án mạng xảy ra vào đêm 1 Tháng Mười, sau một chầu nhậu cùng bạn bè, chồng nghi can về nhà đánh đập vợ và còn đe dọa sẽ giết cả vợ và hai đứa con nhỏ.
Do bị bạo hành nhiều lần trong thời gian dài, uất ức dồn nén, nghi can Thương nảy sinh ý định sát hại chồng để tự giải thoát.
Nhân lúc người chồng lăn ra ngủ, nghi can dùng khăn và dây dù siết cổ nạn nhân đến chết.
Sau đó, nghi can Thương ra công an tự thú hành vi sát hại chồng. (N.H.K) [kn]























































