HẢI PHÒNG (NV) – Sau khi đâm hơn chục nhát dao đoạt mạng người tình vì bị cự xài hết tiền xây mộ, ông 52 tuổi ở thành phố Hải Phòng còn mở hơi gas đốt nhà rồi đâm vào bụng tự sát.
Sáng 17 tháng 11, nói với báo Thanh Niên, ông Trần Văn Ðại, chủ tịch xã An Ðồng, huyện An Dương xác nhận, khuya ngày 16 tháng 11, ở xã đã xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là bà Lê Thị Phương (34 tuổi), ở thôn Cái Tắt, bị chính người tình là ông Vũ Bá Sỹ (52 tuổi) ở cùng xã đâm chết.
Những người hàng xóm của bà Phương kể lại, trước khi sự việc xảy ra họ có nghe bà Phương kêu cứu, nhưng khi mọi người chạy sang thì thấy cửa nhà bà này khóa chặt, bà Phương nằm trong vũng máu, bên cạnh ông Sỹ cũng đang nằm gục, một bình gas treo trên cửa sổ đang xì hơi. Mọi người hô hoán xúm vào phá cửa.
Tuy nhiên, sau khi phá được cửa vào nhà thì bà Phương đã chết với hàng chục nhát dao đâm khắp người, còn ông Sỹ thì đang hấp hối. Hai con bà Phương, một cháu 7 tuổi, một cháu 8 tuổi đang hoảng loạn.
Theo lời kể từ các con của bà Phương, ông Sỹ đi xe máy đến gọi cửa rồi khóa trái, sau đó nói chuyện với bà Phương một lúc thì ra tay đánh đập, đồng thời vác bình gas ra treo lên cửa định đốt nhà. Mặc cho bà Phương van xin, ông Sỹ rút con dao mang theo đâm liên tục vào người tình đến chết rồi đâm mình tự sát.
Tin cho biết, bà Phương góa chồng và qua lại với ông Sỹ nhiều năm nay. Ông Sỹ đã có vợ và hai con. Cách đây mấy ngày, bà Phương có đưa tiền cho ông Sỹ mua vật liệu để xây mộ cho người chồng quá cố, nhưng ông Sĩ đã tiêu hết nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn. (Tr.N)
Mời độc giả xem video: Phát hiện “tàu ma” Trung Quốc trôi dạt trên biển Bình Thuận
































































































































