Hái rong mứt mưu sinh, 2 bà ở Quảng Ngãi rơi xuống biển chết

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Bám gành đá Hóc Mó ở biển Sa Huỳnh hái rong mứt để bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình, hai bà ở xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, bị trượt chân té khiến một người chết, một mất tích.

Theo báo Dân Việt, khoảng 4 giờ 30 phút sáng 8 Tháng Giêng, bà Nguyễn Thị Châu, 49 tuổi, và bà Lê Thị Hồng Thúy, 51 tuổi, ở xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, cùng một số người khác đi xe gắn máy tới gành Hóc Mó ở phường Phổ Thạnh cào rong mứt.

Gành Hóc Mó, nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. (Hình: T.H/Tuổi Trẻ)

Gành Hóc Mó nổi tiếng với các tảng đá xếp chồng cao, dựng đứng, bờ đá nhiều chỗ cao cả chục mét.

Trong lúc bám theo gành đá để di chuyển, hai bà Châu và Thúy bất ngờ bị sóng phủ và đánh mạnh vào gành đá khiến cả hai trượt chân rơi xuống biển.

Mặc dù được nhóm phụ nữ cùng đi phát hiện và tìm cách ứng cứu, nhưng do trời còn tối và sóng đánh dữ dội nên họ bất lực.

Nhận được tin báo, giới hữu trách phường Phổ Thạnh và người dân trong khu vực đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, thi thể bà Châu được vớt lên bờ, trong khi bà Thúy vẫn mất tích.

Rong mứt sinh sôi từ Tháng Mười đến Tháng Chạp Âm Lịch, thu hút nhiều người dân đi hái mặc dù công việc nguy hiểm khi phải bám vào những gành đá “sấp ngửa” với sóng biển để tìm hái do mang lại thu nhập khá, với giá bán 250,000-300,000 đồng ($9.8 tới $11.8)/kg và mỗi người có thể hái 3-4 kg/ngày.

Trước đó ở Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung, nhiều người dân từng bị trượt chân và sóng cuốn khi hái rong mứt, rong mơ.

Theo báo VNExpress, hai năm trước vào sáng 16 Tháng Giêng, 2023, vợ chồng ông Nguyễn Đình Long, 54 tuổi, và bà Nguyễn Thị Vĩnh, 51 tuổi, ra gành đá gần danh thắng Gành Yến ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hái rong mơ.

Lực lượng hữu trách tìm kiếm ông Nguyễn Đình Long ở Gành Yến, nơi nạn nhân mất tích. (Hình: Văn Trinh/VNExpress)

Trong lúc đang bám vào gành đá hái rong, sóng lớn bất ngờ ập vào kéo cả hai vợ chồng xuống biển. Ông Long bị sóng biển cuốn mất tích, còn bà Vĩnh bị thương nặng do va đập vào đá, được người dân cứu vớt, đưa đi cấp cứu.

Hàng trăm người dân và lực lượng hữu trách tổ chức tìm kiếm cứu nạn, song mưa to gió lớn và sóng cuộn, đến cuối chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể ông Long.

Ông Phạm Văn Xuyến, phó chủ tịch xã Bình Hải, cho biết vị trí vợ chồng ông Long ra hái rong mơ thường có sóng lớn, khi thủy triều lên dễ trơn trượt nên ít người dám ra.

Tuy nhiên, do nghề hái rong mơ cho thu nhập từ 200,000 đến 500,000 đồng ($7.8 tới $19.7)/ngày nên nhiều người dân miền biển vẫn liều mình hái rong mơ kiếm tiền tiêu Tết. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT