Friday, April 26, 2024

Hết tiền phê ma túy, dàn cảnh đánh ghen, cướp của

QUẢNG NAM (NV) – Không còn tiền để mua ma túy, hai tên nghiện ngập ở thị xã Điện Bàn rủ nhau đêm khuya ra khu vực vắng vẻ để dàn cảnh đánh ghen cướp tài sản của người đi đường.

Báo Người Lao Động ngày 23 Tháng Mười Hai, dẫn tin từ công an thị xã Điện Bàn cho biết, đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp hai ông Nguyễn Như Hoài Nam (26 tuổi), và Nguyễn Thanh Hội (17 tuổi), cùng trú thị xã Điện Bàn, do đã dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của người đi đường.

Theo đó, lúc 0 giờ 30 phút ngày 21 Tháng Mười Hai, anh Phạm Phước Tú (23 tuổi), ngụ phường Điện An, chạy xe máy chở bạn gái đến đoạn đường gần khách sạn Thanh Vân, phường Điện Nam Trung thì bất ngờ bị Nam và Hội cạy theo áp sát từ phía sau rồi yêu cầu anh Tú dừng xe.

Sau khi anh Tú dừng xe và tấp vào lề đường thì Nam dùng một dao nhọn chỉ vào mặt anh Tú và quát lớn: “Mi làm chi con bồ tao.” Do quá hoản sợ, anh Tú đã vứt lại chiếc xe máy và bỏ chạy. Sau đó, tên Nam ép chị Phượng, người yêu anh Tú đưa điện thoại đang cầm trên tay rồi cả 2 nhanh chóng lấy xe máy của anh Tú bỏ chạy về hướng Vĩnh Điện.

Qua mô tả của nạn nhân, trưa ngày 22 Tháng Mười Hai, công an thị xã Điện Bàn đã bắt được Nam và Hội. Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận bị nghiện ma túy nặng. Do thiếu tiền ăn chơi nên đã cùng nhau nghĩ ra cách dàn cảnh kiểu đánh ghen để cướp tài sản của các đôi nam nữ trên những đoạn đường vắng lúc đêm khuya rồi mang đi cầm cố, lấy tiền để mua ma túy và ăn nhậu.

Tin cho biết, cả hai tên cướp trên đã từng có tiền án về tội cướp giật tài sản do thực hiện nhiều vụ cướp giật cùng đồng bọn vào năm 2011. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Bà Việt Nam “cầm nhầm” vali chức hàng hiệu $10,000 ở phi trường

MỚI CẬP NHẬT