Friday, April 26, 2024

Một học sinh lớp 10 ở Gia Lai bị côn đồ ‘nhí’ bắn gục

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Chỉ mâu thuẫn vu vơ với bạn cùng trang lứa trên Facebook, đang ngồi uống nước gần trường, một nam sinh lớp 10 ở thành phố Pleiku bị thiếu niên 16 tuổi dùng súng bắn vào đầu gục tại chỗ.

Ngày 8 Tháng Mười Hai, nói với báo Lao Động, ông Phạm Văn Căn, trưởng Phòng Chính Trị Tư Tưởng, Sở Giáo Dục-Đào Tạo tỉnh Gia Lai, cho biết sức khỏe em Đinh Hoàng Long (16 tuổi, học sinh lớp 10B6, trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Bá, thành phố Pleiku) bị Huỳnh Văn Dũng (16 tuổi, phường Hội Phú, thành phố Pleiku) bắn hiện vẫn đang nguy kịch.

“Bác sĩ nói phải chờ sức khỏe hồi phục lên mới mổ lấy đầu đạn ở đầu ra được do hiện tại em rất yếu,” ông Căn cho hay.

Theo báo Lao Động, sự việc xảy ra lúc 12 giờ 30 phút trưa 6 Tháng Mười Hai, khi em Đinh Hoàng Long đang ngồi uống nước cùng nhóm bạn ở quán nước phía trước xí nghiệp Quốc Cường (phường Trà Bá, thành phố Pleiku), cách trường Nguyễn Chí Thanh khoảng 200 mét, thì hai thiếu niên đi xe gắn máy, một đứng ở ngoài, một bước vào quán hỏi: “Ai là Đinh Hoàng Long.”

Long đứng dậy trả lời: “Dạ, em đây anh,” thanh niên này bước đến, bắn một phát sượt vào đầu, tiếp đó, rượt theo bắn phát thứ hai ở cự ly gần vào đầu khiến Long gục tại chỗ. Ngay sau đó, người đi đường cùng một số học sinh đã gọi taxi đưa Long vào bệnh viện cấp cứu.

Bà Đặng Thị Liễu (55 tuổi, chủ quán nước, cho biết sự việc diễn ra rất nhanh, đến nỗi bà không thấy khẩu súng, không thấy mặt người nổ súng như thế nào.

“Lúc đấy, tôi đang bán hàng, thanh niên vào rồi rút súng ra bắn liền, nhưng bắn sượt qua đầu em học sinh đó, đạn bay vào khuôn viên trụ sở xí nghiệp Quốc Cường. Em học sinh bỏ chạy khoảng 4-5 mét thì bị đuổi theo bắn phát thứ hai rất gần, chưa đến 1 mét, thấy em học sinh ngã gục, máu ở tai tràn ra rất nhiều,” bà kể lại.

“Lúc nghe tiếng súng, tôi mất hồn, nép vào tủ đựng bánh, nước ngọt. Tĩnh tâm lại thì người đó đã rời đi, chỉ thấy em học sinh nằm gục, máu trào ra,” bà kể.

Chồng bà Liễu, ông Trần Văn Thuận (62 tuổi) cho hay, vợ chồng ông mở quán nước, ăn vặt buôn bán từ năm 2011. “Cháu Long rất lịch sự, nói chuyện, đối đáp với người lớn rất lễ phép,” ông Thuận nhận xét.

Vụ nổ súng chỉ cách trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Chí Thanh khoảng 200 mét. (Hình: Lao Động)

Theo báo Zing, 8 giờ tối 6 Tháng Mười Hai, Công An tỉnh Gia Lai đã bắt giữ hai nghi can Huỳnh Văn Dũng (16 tuổi, trú tổ 13, phường Hội Phú) và Cao Văn Mạnh (14 tuổi, trú tổ 1, phường Hội Thương, cùng thành phố Pleiku) khi đang trốn tại tỉnh Kon Tum.

Báo này cho hay, trước đó, do có mâu thuẫn trên Facebook nên Dũng mang theo súng tự chế và rủ thêm Mạnh đi tìm Long giải quyết.

Nói với báo Lao Động, ông Trần Trọng Sơn, trưởng Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Trật Tự Xã Hội (PC 45), Công An tỉnh Gia Lai, cho biết: “Nguyên nhân là ‘em trai’ ngoài xã hội của Huỳnh Văn Dũng có mâu thuẫn với học sinh Long, từ đó Dũng mang súng đến đánh, bắn trả thù.”

“Chỉ vì nghe ‘em trai’ ngoài xã hội kể lại ‘vu vơ’ có mâu thuẫn với Long trên Facebook, Dũng tự tìm đến quán nước cách trường 200 mét tìm Long rồi rút súng bắn vào đầu. Huỳnh Văn Dũng chưa gặp, cũng không biết mặt mũi em Long là thế nào,” ông Sơn nói.

Báo Zing cho hay, đến nay học sinh Đinh Hoàng Long vẫn hôn mê sâu và đang thở bằng máy, huyết áp tụt, tiên lượng rất xấu. Theo báo này, cha mẹ và ông nội của Long đều là bác sĩ Đông y nổi tiếng tại Gia Lai. (Tr.N)

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam

MỚI CẬP NHẬT