HRW: ‘Quyền đi lại của giới tranh đấu ở Việt Nam bị cản trở’

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Bản phúc trình do Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch, HRW) công bố hôm 18 Tháng Hai cho rằng nhà cầm quyền CSVN “cản trở một cách có hệ thống quyền tự do đi lại của các nhà hoạt động chính trị và nhân quyền.”

“Nhà cầm quyền cần ngay lập tức chấm dứt mọi hạn chế đối với quyền đi lại và sửa đổi các điều luật có nội dung cản trở quyền tự do cơ bản của công dân trong việc đi lại trong nước và khi nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam,” bản phúc trình viết.

Ông Huỳnh Ngọc Chênh, cựu thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, tố cáo người đàn ông trong ảnh canh gác nhà của vợ chồng ông. (Hình: Facebook Huynh Ngoc Chenh)

Các vụ cản trở quyền đi lại của hơn 170 người thuộc giới tranh đấu từ năm 2004 đến năm 2021 được HRW thu thập từ mạng xã hội và trao đổi riêng với các nạn nhân, gia đình họ và các nhân chứng.

Theo tổ chức này, nhà cầm quyền áp dụng nhiều phương pháp để nhốt người dân tại gia, như cử các nhân viên an ninh mặc thường phục đóng chốt ngoài tư gia, khóa cửa ra vào của người bất đồng chính kiến, đổ keo đa năng vào các ổ khóa, dựng rào chắn và các chướng ngại vật, thậm chí họ còn huy động côn đồ địa phương đe dọa nạn nhân.

HRW ghi nhận, giới hoạt động và blogger “thường xuyên bị câu lưu tại gia” trong các dịp lễ kỷ niệm “nhạy cảm” như ngày kỷ niệm các vụ xung đột giữa Việt Nam với Trung Quốc, cũng như ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 Tháng Mười Hai hằng năm.

Ngoài việc bị canh cửa, giới tranh đấu còn được ghi nhận bị “cấm xuất cảnh trên cơ sở các lý do an ninh quốc gia ngụy tạo.”

“Các nhà vận động nhân quyền Việt Nam phải đối mặt với sự đàn áp nặng nề của chính quyền chỉ vì họ dám tổ chức hay tham dự các sự kiện, hoặc tìm cách đi lại để làm việc của mình. Các nhà tài trợ và đối tác thương mại của Việt Nam cần nhận thức được sự cản trở đối với quyền tự do đi lại đang diễn ra hằng ngày và gây sức ép để chính quyền Việt Nam chấm dứt cách hành xử gây tê liệt người dân như thế,” bản phúc trình dẫn lời ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của HRW.

Các blogger, nhà hoạt động bị canh cửa trước khi bị cầm tù. Từ trên, bên trái, theo chiều kim đồng hồ: Ông Phạm Chí Thành, bà Phạm Đoan Trang, ông Phạm Chí Dũng, bà Nguyễn Thúy Hạnh, ông Phạm Văn Điệp, và ông Nguyễn Tường Thụy. (Hình: Human Rights Watch)

Hồi Tháng Giêng, 2021, ông Huỳnh Ngọc Chênh, cựu thư ký tòa soạn báo Thanh Niên và là chồng blogger Nguyễn Thúy Hạnh, lên tiếng trên trang cá nhân tố cáo một nhóm canh gác nhà của vợ chồng ông tại một chung cư ở Hà Nội, “ngồi ngay trước cửa chĩa máy một cách bất lịch sự vào mặt khách và bạn bè đến nhà chơi.”

“Mọi người nhìn vào để thấy ‘bánh canh’ là như thế nào, chúng thay nhau đến bốn ca và canh 24/7 như vậy suốt mười ngày đại hội đảng [13] của chúng nó. Cả nước có đến hàng ngàn người bị canh. Đầu năm 2020 khi [nhà cầm quyền] tấn công vào Đồng Tâm, nhà tui và hàng trăm công dân khác ở Hà Nội cũng bị canh trước cửa như vậy suốt mười ngày,” theo Facebook Huynh Ngoc Chenh. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT