Friday, April 26, 2024

Khách Trung Quốc lại trộm cắp trên máy bay ở Việt Nam

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một ông Trung Quốc đã lục hành lý trên máy bay ăn cắp tiền của ca sĩ Việt Nam và hành khách Nhật Bản giấu trong bao nylon đem bỏ ở ghế tiếp viên khi đi trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội tới Sài Gòn.

Chiều 21 Tháng Mười Hai, Vietnam Airlines xác nhận với báo Thanh Niên, trên chuyến bay VN211 từ Hà Nội đi Sài Gòn ngày 16 Tháng Mười Hai, tổ tiếp viên cùng sự trợ giúp của hành khách đã phát hiện ông H.C.Y, quốc tịch Trung Quốc, đã ăn cắp số tiền 10 triệu đồng (hơn $440) và $3,600 của ca sĩ Phạm Đức Tuấn và một hành khách Nhật Bản.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, sau khi máy bay vào sân đỗ, ca sĩ Đức Tuấn ngồi ở ghế 4A đã thông báo cho tiếp viên Nguyễn Thị Thu Trang biết mình bị mất tiền trong hành lý.

Nghe thấy vậy, người ngồi ghế 4D chỉ về phía ông H.C.Y, ngồi ở ghế 7D, đang đứng đợi xuống máy bay ở cửa số 2, nghi ngờ người này đã ăn cắp tiền vì nhìn thấy ông H.C.Y đã mở ngăn đựng hành lý của mình, sau đó là ngăn đựng hành lý trên ghế ngồi 4A. Ngay lập tức, tiếp viên thông báo sự việc cho tiếp viên trưởng để giám sát ngay ông H.C.Y và thông báo cho các bộ phận liên quan khác.

Ngay sau đó, tiếp viên trưởng thông báo cho tất cả hành khách trong khoang C biết sự việc và đề nghị ở lại hỗ trợ, phối hợp, kiểm tra hành lý tư trang cùng các tiếp viên. Đến lúc này ông Yoshida Kenichi, quốc tịch Nhật Bản, ngồi ở ghế 3D mới phát hiện mình bị mất $1,800 trong ví để trong túi hành lý.

Khi thu thập thông tin cùng sự hỗ trợ từ các hành khách trong khoang xác định ông H.C.Y trong lúc bay đã mở nhiều ngăn hành lý. Đồng thời, tiếp viên Thu Trang cho biết thêm cũng nhìn thấy khách Trung Quốc này đi vòng xuống bếp với nhiều dấu hiệu đáng nghi.

Ngay sau đó, tiếp viên đã kiểm tra khu vực và phát hiện một xấp tiền đô la cùng một bao nylon đen đựng tiền ở dưới ghế tiếp viên bếp số 2. Tiếp viên trưởng đã yêu cầu giữ nguyên hiện vật, bàn giao cho nhà chức trách phi trường đưa những người liên quan về Cảng Vụ Hàng Không và trụ sở công an phường 2, quận Tân Bình, Sài Gòn, để phối hợp làm việc, trả lại tiền cho khách bị mất. (Tr.N)

Nhật bắt năm người gốc Việt ăn cắp hơn $78,000

MỚI CẬP NHẬT